Hai mẹ lên chăm con dâu đẻ nhưng mẹ chồng không đụng tay việc gì
- 07:07 25-05-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi vừa sinh em bé được gần một tháng. Trước khi sinh con, tôi đã gọi điện cho mẹ chồng thông báo có mẹ tôi lên chăm cháu, bà không phải lên nữa. Nhưng khi tôi bắt đầu vào viện sinh con, cả hai bà đều đã có mặt.
Mới đầu tôi tưởng mẹ chồng lên vài ngày rồi về vì có bà ngoại nhận ở chăm cháu đến lúc tôi đi làm, nhưng bà nội nói cũng muốn ở lại chăm cháu cùng. Mẹ chồng còn nói có hai bà thì càng đỡ việc, người nọ hỗ trợ người kia để tôi được nghỉ ngơi.
![]() |
Mang tiếng có hai bà lên chăm cháu nhưng tất cả mọi việc đều đến tay mẹ tôi (ảnh minh họa AI) |
Nhưng khi ở viện về nhà thì có rất nhiều chuyện rất khó xử mà tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đẻ mổ nên cần mẹ đẻ hỗ trợ nhiều hơn những chuyện tế nhị như vệ sinh vết mổ hay khi bị tắc sữa… Bình thường bà ngoại làm việc này thì bà nội sẽ làm việc khác để đỡ dồn việc vào một người, nhưng hầu như tất cả mọi việc đều đến tay mẹ tôi.
Ngày nào cũng vậy cứ 5h sáng, mẹ tôi dậy đi chợ rồi nấu nướng cho cả nhà ăn sáng, sau đó quay vào dọn dẹp, trong khi mẹ chồng ngủ đến tận lúc dọn đồ ăn sáng ra. Buổi đêm cháu khóc, bà ngoại cũng là người thức bế cháu cho tôi ngủ. Rồi tất cả mọi việc dọn dẹp trong nhà đều đến tay bà ngoại, trong khi bà nội thi thoảng mới gấp cho được vài bộ quần áo hay phơi đồ. Không chỉ thế, mẹ chồng còn hay than lên Hà Nội buồn, không có chỗ đi chơi cả ngày chỉ có quanh quẩn trong nhà.
Tôi thương mẹ mình nhưng không biết phải nói như thế nào với mẹ chồng. Mẹ tôi tự dưng lại phải phục vụ con cháu lẫn mẹ chồng, cả ngày luôn chân luôn tay từ sáng sớm đến đêm khuya. Tôi muốn mẹ về nhưng lại sợ mẹ chồng như thế này thì tôi không biết xoay sở như thế nào.
Tác giả: Tiên Tiên
Nguồn tin: vov.vn