Hành trình trốn chạy liều lĩnh của kẻ giết hàng xóm ở Quảng Trị
- 13:42 23-05-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Sau khi bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ vào chiều 22-5 tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) được di lý về Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định.
Tại cơ quan điều tra, Võ Thế Hùng khai sau khi dùng dao đâm người hàng xóm là ông N.Đ.T (SN 1962, trú tại thôn Tân Trại 1) thì đối tượng vứt dao ở phía bếp, rồi nhảy hàng rào chạy vào khu vực rừng Mũi Rú (xã Vĩnh Giang).
![]() |
Các trinh sát bắt giữ Võ Thế Hùng |
Lúc này, ẩn nấp trong khu vực rừng, Hùng điện thoại cho một người phụ nữ là xe ôm: "Tới chở em đi bệnh viện với" – Hùng thuật lại.
Khi người phụ nữ chạy xe môtô đến, chở Hùng vào đến chợ Kênh, đối tượng bắt xe buýt, rồi lên xe đi vào TP Huế và Đà Nẵng.
"Vào Đà Nẵng, em bắt xe vô Điện Ngọc, Quảng Nam; khi mua hộp cơm, ngồi ăn ở công viên thì bị bắt" – Võ Thế Hùng khai.
Khi bị bắt và được di lý ra Quảng Trị, đối tượng nói rằng "việc cầm dao đâm người gây ra cái sai rất lớn" và liên tục khóc lớn.
![]() |
Khi bị bắt, đối tượng khóc lớn, thừa nhận hành vi phạm tội là không thể chấp nhận được |
Thiếu tá Phan Văn Công – Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết khi vụ án xảy ra, người nhà hoảng loạn nên trình báo chậm, tạo điều kiện cho đối tượng thay đổi nhân dạng để bỏ trốn.
Địa bàn xảy ra vụ việc có nhiều rừng cây, lăng mộ, có nhiều nơi lẩn trốn, đối tượng sống khép kín, khó xác định các mối quan hệ nên cũng gây khó khăn cho việc truy xét. Nhưng nhờ tin báo của quần chúng nhân dân và sự chủ động của Công an tỉnh Quảng Trị nên đã bắt giữ được đối tượng.
Trong khi đó, theo UBND xã Vĩnh Giang, đối tượng Võ Thế Hùng từng làm công nhân nhiều nơi, trong đó có làm việc tại Lào rồi trở về nhà sinh sống. Giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khiến vợ và con bỏ đi. Ba mẹ của Hùng cũng bỏ đi nơi khác ở, lâu lâu mới trở về thăm nhà vì không chịu được sự gây gổ của con.
Như đã thông tin, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 21-5, ông N.Đ.T (SN 1962, trú tại thôn Tân Trại 1) đang ở nhà thì bị Võ Thế Hùng dùng hung khí đâm tử vong. Gây án xong, Võ Thế Hùng bỏ trốn, đến 13 giờ ngày 22-5 thì bị bắt khi đang ở địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Trước lúc tử vong, ông N.Đ.T. có trao đổi với Võ Thế Hùng về việc nhân viên điện lực đến thu tiền, rồi hai bên có lời qua, tiếng lại. Ông T. là con trai một của gia đình và có 3 người con, ông sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng.
Tác giả: Đức Nghĩa
Nguồn tin: Báo Người Lao Động