Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vụ 2 sinh viên tử vong khi quay clip diễn tả cứu người bị đuối nước: Người dân kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

2 ngày sau vụ việc 2 sinh viên tử vong do đuối nước tại khu vực đập Quán Trăn (hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội), người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, 5 người đã không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu để cứu các nạn nhân, bất chấp hiểm nguy.

Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ việc hai sinh viên tử vong do đuối nước ở khu vực đập Quán Trăn (thuộc hồ Tân Xã, huyện Thạch Thất), người dân thôn Mục Uyên (xã Tân Xã) vẫn chưa hết bàng hoàng.

 

 Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo người dân địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 9h00 sáng ngày 20/5. Sau khi sự việc xảy ra, có 5 người đã lao xuống hồ để ứng cứu các nạn nhân gặp nạn.

Là một trong 3 người đầu tiên xuống ứng cứu, anh Hoàng Thái Công (50 tuổi, trú tại thôn Mục Uyên) cho biết, khoảng hơn 9h00 sáng ngày 20/5, khi đang làm việc cùng hai đồng nghiệp, anh bất ngờ thấy một nam thanh niên hốt hoảng phóng xe đến kêu cứu: "Bạn cháu bị đuối nước, các chú cứu bạn cháu với”.

 Nơi làm việc của nhóm anh Hoàng Thái Công cách hiện trường khoảng 200m

"Nghe thấy có người bị đuối nước, tôi cùng hai đồng nghiệp lập tức dừng công việc, nhanh chóng đến hiện trường. Khi đến nơi, thấy một người đang ngấp ngoải trên mặt nước, chúng tôi liền xuống cứu và đưa người này vào bờ", anh Công nhớ lại.

Theo lời kể của anh Công, dù nước không chảy xiết nhưng việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Anh Công cùng các đồng nghiệp liên tục lặn tìm nạn nhân nhưng không có kết quả.

 Anh Hoàng Thái Công vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra

 Sau khi ứng cứu, những người đàn ông này trở lại tiếp tục công việc của mình

Là người thứ 4 lao xuống tìm kiếm những người gặp nạn, anh Tuấn Anh (39 tuổi, trú thôn Mục Uyên) - chủ một quán cà phê cách hiện trường hơn 200m - bàng hoàng kể lại: “Khoảng 9h14, tôi đang ngồi bán hàng với vợ thì một nam thanh niên phóng xe tới, tâm lí hoảng loạn nói "cô, chú ơi, bạn cháu gặp nạn, giúp bạn cháu với". Lúc đầu tôi tưởng là tai nạn giao thông, sau hỏi lại mới biết là có người bị đuối nước”.

Anh vội vàng lấy áo phao và phi xe đến hiện trường. Tại đây, một nạn nhân đã được đưa lên bờ, còn hai người khác vẫn chưa được tìm thấy. Không chút do dự, anh Tuấn Anh lao xuống nước cùng ba người khác tiếp tục tìm kiếm. Sau khoảng 5 phút không có kết quả, họ chuyển sang dùng que để tìm ở khu vực nước sâu.

 Được biết, đập Quán Trăn là một công trình thủy lợi thuộc quản lý của huyện Thạch Thất, nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc. Xung quanh hồ có rất nhiều tấm biển cảnh báo, khuyến cáo tuyệt đối không xuống khu vực nước sâu

“Chọc que xuống, tôi cảm giác như chạm vào vật gì đó, liền xoáy que nhấc lên thì thấy một thanh niên. Khi đưa lên bờ, người này đã tím tái, không còn phản ứng dù mọi người cố gắng hô hấp, anh kể.

Không dừng lại, anh Tuấn Anh cùng vài người tiếp tục lặn tìm nạn nhân còn lại. Khoảng 10 phút sau, người cuối cùng được tìm thấy trong tình trạng tương tự – mặt mũi, chân tay đều tím tái. Các biện pháp sơ cứu đều không có kết quả.

Người duy nhất được cứu sống sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy vô cùng xót xa cho số phận của 2 sinh viên bị đuối nước tử vong.

Trước đó, ngày 20/5, đại diện một trường đại học tại Hà Nội xác nhận 3 sinh viên bị đuối nước tại đập Quán Trăn (xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là sinh viên của nhà trường.

Trong số này, 2 nam sinh đã tử vong, một người đang trong bệnh viện theo dõi sức khỏe; nam sinh đứng quay clip đang được hỗ trợ ổn định tâm lý.

Đại diện trường đại học này khẳng định đây là sự việc đáng tiếc, là mất mát của gia đình, nhà trường.

Theo vị này, 4 sinh viên trong vụ việc trên đều là sinh viên năm nhất. Các sinh viên tự lên ý tưởng và rủ nhau đi quay một clip về việc cứu người tự tử, để truyền thông điệp Facebook có lợi hay có hại.

Tác giả: Vân Đức

 Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn