Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người đàn ông 40 tuổi bị hổ dữ vồ tử vong, bất ngờ với hoàn cảnh gia đình

Người đàn ông 40 tuổi bất ngờ bị một con hổ lao tới tấn công rồi kéo vào rừng. Được biết anh đang sống cùng vợ và cậu con trai 1 tuổi rưỡi.

 

 

 

Một kiểm lâm 40 tuổi đã bị hổ dữ vồ tử vong tại Khu bảo tồn Ranthambore tại bang Rajasthan (Ấn Độ) vào hôm Chủ nhật (11/5).

Theo Times of India, anh Devendra Chaudhary đã bị một con hổ chưa trưởng thành tấn công dẫn đến tử vong tại Jogi Mahal. Con vật hung dữ đã tóm lấy cổ người kiểm lâm và kéo anh ta vào trong rừng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng sau đó được tuyên bố tử vong, một viên chức lâm nghiệp cho biết.

 Ảnh minh hoạ.

"Chaudhary gia nhập sở lâm nghiệp cách đây khoảng 8 năm, thay thế người cha quá cố của mình làm kiểm lâm. Hiện anh ấy đang sống cùng vợ và cậu con trai 1 tuổi rưỡi", viên chức này cho biết.

Được biết, những con hổ cái chưa trưởng thành gần Jogi Mahal trong Khu bảo tồn Ranthambore đã nhiều lần tấn công con người nhưng sở lâm nghiệp vẫn chưa có biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này.

Cùng ngày 11/5, một quan chức cho biết một phụ nữ 50 tuổi đã bị hổ dữ vồ tử vong trong khu rừng thuộc quận Seoni ở Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Con mèo lớn này đã tấn công Hemlata Daharwal ở rừng Khawasa gần làng Bichhuamal vào ngày 10/5, Sĩ quan lâm nghiệp phân khu (DFO) Gaurav Mishra cho biết.

Dân làng khẳng định Daharwal đang nhổ cỏ thì con hổ lao tới và kéo cô vào trong rừng cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 1,5km.

Mishra cho biết khoản bồi thường 800.000 Rupee (245 triệu đồng) đã được cung cấp theo quy định, và cuộc tìm kiếm đang được tiến hành để bắt con hổ.

Trước đó, vào ngày 3/5, một người đàn ông 50 tuổi cũng đã bị hổ tấn công tử vong tại ngôi làng ở quận Balaghat, bang Madhya Pradesh.

Nạn nhân, Prakash Pane, đang làm việc tại trang trại của mình thì bị con vật to lớn tấn công vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương), viên chức lâm nghiệp BL Sirsam nói với hãng thông tấn PTI.

Người này cho biết con hổ đã lang thang quanh làng Kundwa, cách trụ sở huyện khoảng 80km, trong hơn 1 tháng.

Những người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của người đàn ông và ném đá vào con vật để xua đuổi nó.

Ông cho biết con hổ đã trốn vào các bụi cây rậm rạp trong khu bảo tồn hổ Kanha và Pench. Cảnh sát cho biết thi thể của người đã khuất đã được đưa đến Bệnh viện Katangi để khám nghiệm tử thi.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn