Xuân Mạnh bị ‘công kích’ vì ghi bàn vào lưới SLNA
- 15:04 12-05-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Xuân Mạnh vấp phải rất nhiều sự chỉ trích khi ghi bàn giúp CLB Hà Nội đánh bại đội bóng quê hương |
Tối ngày 10/5, CLB Hà Nội đã có chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính với tỷ số 2-1 trên sân Vinh trước SLNA ở vòng 22 V.League 2024/25. Trong lần trở lại đối đầu với đội bóng quê hương, hậu vệ Xuân Mạnh đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho CLB Hà Nội. Sau khi ghi bàn, cầu thủ 29 tuổi đã không ăn mừng, như một cách thể hiện sự tôn trọng với đội bóng đã giúp mình trưởng thành.
Bàn thắng của Xuân Mạnh được xem là chìa khóa giúp CLB Hà Nội thêm tự tin. Đội bóng Thủ đô đã có cú lội ngược dòng giành chiến thắng kịch tính nhờ pha ghi bàn của Passira ở phút 90+10. Với kết quả này, CLB Hà Nội tiếp tục bám đuổi Nam Định trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, SLNA đang đối diện với rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay.
Sau khi trận đấu khép lại, một bộ phận không nhỏ CĐV xứ Nghệ đã vào trang cá nhân của Xuân Mạnh dùng những lời lẽ thậm tệ “công kích” anh. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu mùa này SLNA phải xuống hạng, hậu vệ sinh năm 1996 chính là “tội đồ”.
![]() |
Xuân Mạnh có ngày về Vinh đầy cảm xúc |
“Oai chi đá vào khung thành của quê hương khác chi đá vào nồi cơm của gia đình bố mẹ mình”, CĐV Duy Sang Bùi để lại bình luận. “Này Mạnh nói đừng buồn nha, pha ghi bàn đó có thể đẩy SLNA xuống hạng. CLB đã nuôi nấng cậu thành tài đó. Tại sao biết bao trận khác Hà Nội đá thì Xuân Mạnh không ghi bàn, tại sao Xuân Mạnh đã từng đá phản lưới nhà SLNA,... theo logic thì không nên làm như vậy với SLNA, nên nhớ CLB Hà Nội hết cơ hội vô địch rồi nên đâu cần thắng nữa mà cố đá cho SLNA rớt hạng mới chịu”, CĐV Trần Quốc Hoàn để lại bình luận khá tiêu cực với Xuân Mạnh. “Nếu trận này Xuân Mạnh không đá thì tốt hơn. Dù biết là bóng đá chuyên nghiệp nhưng buồn khi chính cái nôi đào tạo mình, giờ ghi bàn gián tiếp đẩy SLNA gần suất xuống hạng. Tôi cảm thấy buồn”; “Chào mừng trở về nhà và “giúp” SLNA đặt 1 chân xuống hạng”…
Nói về bàn thắng vào lưới SLNA, Xuân Mạnh chia sẻ: “Cảm xúc trong mỗi lần trở về sân Vinh của tôi đều rất khó nói bởi vì mình trưởng thành tại SLNA và đội bóng đã cho mình những bước đệm, chắp cánh cho mình có được như hiện tại. Hôm nay trở về thi đấu với đội bóng cũ thì tôi cảm thấy đây là một trận đấu rất khó khăn. Bởi vì đội SLNA luôn thi đấu với một tinh thần rất cao. Các bạn trẻ đã thi đấu rất tốt. Khi lên tham gia tấn công thì mình cũng chỉ cố gắng làm sao tạo cơ hội để đội nhà ghi bàn. Mạnh cũng không nghĩ là mình lại xé lưới đội bóng cũ. Thật sự rất may mắn để ghi được bàn thắng. Đó là một bàn thắng rất cảm xúc”.
Tác giả: Song Anh
Nguồn tin: bongdaplus.vn