Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vô tình gặp lại vợ cũ, thấy cô ấy ăn mặc khổ sở, tôi chuyển cho 20 triệu, ngờ đâu một tuần sau thì gặp rắc rối lớn

Thấy vợ cũ làm rửa bát ở quán phở, ăn mặc kham khổ, tôi cũng chạnh lòng.

Tôi và Quyên ly hôn được 7 năm rồi. Chúng tôi chung sống với nhau được hơn một năm và bất đồng quan điểm về chuyện tiền bạc, chăm sóc bố mẹ 2 bên. Mâu thuẫn ngày càng nặng nề khi mẹ tôi tỏ rõ thái độ không thích con dâu. Quyên cũng không nhân nhượng mẹ chồng. Kết quả là vợ chồng tôi ly thân 3 tháng thì ly hôn khi còn chưa kịp có đứa con chung nào.

Hiện tại, tôi đã lập gia đình mới, có một cậu con trai 2 tuổi. Về phía vợ cũ, tôi ít cập nhật tin tức nên cũng không biết cuộc sống của cô ấy như thế nào. Trong thâm tâm, tôi cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại cô ấy. Bởi chúng tôi sống ở 2 tỉnh thành khác nhau.

Tuần trước, tôi đi công tác ở quê nhà của vợ cũ. Dù vậy, tôi cũng không chủ động liên lạc với cô ấy. Trước khi đi, vợ mới đã dặn dò, bảo tôi không được phép gặp lại vợ cũ. Tôi ôm lấy vợ, khẳng định mình chỉ yêu vợ mà thôi, người cũ đã thành dĩ vãng rồi.

 Ảnh minh họa

Sau khi bàn bạc công việc xong, đối tác dẫn tôi đến một quán phở nổi tiếng ăn. Chúng tôi ăn lót dạ trước khi đi nhậu, ăn mừng hợp đồng đã ký kết xong xuôi. Không ngờ ở đây, tôi lại gặp vợ cũ trong vai trò nhân viên phục vụ và rửa bát.

Thấy tôi, Quyên bối rối, ngượng ngùng lủi vào phía sau quán. Cô ấy ăn mặc kham khổ, không còn vẻ kiêu kì như mấy năm trước, chứng tỏ cuộc sống đã đi xuống rất nhiều. Chạnh lòng thương, tôi lục lọi lại số tài khoản của vợ cũ trong danh bạ và gửi cho cô ấy 20 triệu. Ăn xong, chúng tôi chuẩn bị rời khỏi quán thì Quyên chạy tới, rối rít cảm ơn vì số tiền tôi đã chuyển. Cô ấy còn hỏi xin tôi số điện thoại để kết bạn zalo trở lại.

Vấn đề nằm ở chỗ, sau hôm đó, ngày nào Quyên cũng nhắn tin cho tôi. Khi thì cô ấy hỏi tôi ngủ chưa, ăn cơm chưa, có còn nhớ kỉ niệm xưa không? Khi thì cô ấy tỏ ý muốn nối lại tình xưa vì vẫn chưa quên được tôi.

Tôi khẳng định mình đã có gia đình mới, đang sống rất hạnh phúc và không còn nhớ nhung gì tới chuyện cũ nữa. Tôi dặn Quyên đừng nhắn tin cho tôi nữa vì tôi không muốn bị ảnh hưởng đến gia đình.

Tuy đã cẩn thận xóa hết những tin nhắn ấy đi nhưng vợ tôi vẫn phát hiện ra. Hôm qua, Quyên lại chủ động nhắn tin cho tôi, còn chụp ảnh cận mặt, ảnh vóc dáng. Cô ấy hỏi tôi có nhớ cô ấy không? Vợ tôi đọc được thì nổi giận lôi đình. Vợ mắng tôi một trận, không thèm nghe tôi giải thích mà bế con bỏ về ngoại, còn đòi ly hôn. Tự dưng bị oan uổng, tôi bực tức, khó chịu quá. Vì thương vợ cũ khổ sở, cho 20 triệu mà giờ tôi nhận về toàn rắc rối.

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn