Nhân viên văn phòng đột tử sau 18 ngày làm thêm giờ liên tục
- 07:35 08-05-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Một vụ việc đáng buồn vừa xảy ra tại Trung Quốc, ngay trước kỳ nghỉ lễ Lao động 1/5. Một nam nhân viên 26 tuổi đột ngột qua đời trong khi làm việc vào rạng sáng ngày 23/4. Được biết, anh đã liên tục làm việc tăng ca trong suốt 18 ngày trước khi xảy ra sự việc.
![]() |
Nhân viên làm kiệt sức cho tới khi qua đời. |
Theo thông tin được chia sẻ trên nền tảng Xiaohongshu, vào khoảng 11h ngày 22/4, anh Lý - nhân viên công ty tại Vũ Hán vẫn đang làm việc sau giờ nghỉ trưa. Đến 18h cùng ngày, anh vẫn nhắn tin cho gia đình. Tuy nhiên, đến 23h, gia đình không thể liên lạc với anh và quyết định báo cảnh sát vào lúc 1h30 sáng hôm sau do lo lắng cho sự an toàn của anh.
Cảnh sát xác định vị trí điện thoại của nạn nhân tại khu vực công ty. Tuy nhiên, do có hệ thống kiểm soát ra vào, lực lượng chức năng không thể tiếp cận ngay lập tức. Đến 8h sáng hôm sau, nhân viên vệ sinh phát hiện anh Lý nằm bất động trong văn phòng, không còn dấu hiệu sinh tồn.
Theo chia sẻ, anh Lý vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa học, là con một trong gia đình. Anh vừa đăng ký kết hôn trong tháng 4 vừa qua và dự định tổ chức hôn lễ vào dịp nghỉ lễ 1/5. Lý do anh tăng ca nhiều ngày liên tiếp là để “làm việc bù trước kỳ nghỉ” với mong muốn có thời gian trọn vẹn cho hôn lễ.
Phía công ty đã xác nhận sự việc và cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của anh Lý, một nhân viên gắn bó 5 năm, tận tụy và có trách nhiệm trong công việc”. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh rằng, “không có lịch tăng ca chính thức” trong ngày xảy ra sự việc.
Sự việc này gây phẫn nộ trong dư luận khi công ty của anh Lý bị báo chí phanh phui về môi trường làm việc khắc nghiệt. Theo thông tin được tiết lộ, nhân viên tại đây phải báo cáo cả những hoạt động cá nhân như đi ăn hay đi vệ sinh. Đặc biệt, thời gian tăng ca mỗi ngày có thể lên tới hơn 6 tiếng, tạo áp lực lớn cho người lao động.
Một số nhân viên đang được đào tạo đã lập tức nộp đơn xin nghỉ việc sau khi biết tin. Một người chia sẻ: “Tôi mới làm 2 ngày mà đã thấy kiệt sức. Nghe tin là tôi viết đơn nghỉ ngay. Không thể đánh đổi mạng sống để làm việc”.
Sự ra đi của anh Lý không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo về văn hóa tăng ca độc hại đang âm thầm giết chết giới trẻ châu Á. Khi công việc vượt qua giới hạn con người, câu hỏi đặt ra không còn là “làm bao nhiêu để thành công” nữa, mà là “làm bao lâu thì kiệt sức?”.
Tác giả: Phan Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn