Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Có gì trong ngôi nhà chính Tây vẫn “thừa sức” mát mẻ?

Những ô đặc rỗng xen kẽ trên tường vừa có tác dụng chống nắng gắt vừa góp phần làm tăng vẻ ngoài ấn tượng cho ngôi nhà.

Caro House nằm trong khu đô thị mới của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, một khu vực chưa có nhiều dân cư sinh sống. Địa hình nơi công trình xây dựng không bằng phẳng mà lõm sâu khoảng 2m. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Để phù hợp với địa hình, kiến trúc sư và gia chủ thống nhất thiết kế ngôi nhà với một tầng âm, thuận lợi cho việc để xe, bố trí kho và không ảnh hưởng tới không gian khác. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Do nhà chính hướng Tây nên biện pháp tránh nắng nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng được ưu tiên hàng đầu. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Theo đó, ý tưởng được đưa ra là tạo một khoảng đệm giữa không gian ở và bên ngoài, giúp nhiệt độ bên trong nhà mát mẻ và không bị ảnh hưởng bởi gió và nắng hướng Tây. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

 

Không gian đối lưu cũng được bố trí sao cho bên trong ngôi nhà sẽ tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Gia chủ là người lãng mạn, muốn sống và cảm nhận một không gian xanh gần gũi với thiên nhiên và có thể tận hưởng hoàng hôn từ các phòng. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Do đó, kiến trúc sư chọn thiết kế các ô vuông đan xen thay vì khối bê tông với kích thước phù hợp để có thể được nhìn toàn cảnh hoàng hôn. Những ô vuông đều nhau được sắp xếp theo kiểu bàn cờ tạo sự khác biệt cho mặt tiền căn nhà. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Hoàng hôn đẹp và nên thơ hơn khi nhìn qua những ô thoáng. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Bên trong nhà, kiến trúc sư tạo một không gian đối lưu và thác nước chảy trên bề mặt đá tự nhiên. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Nhờ vậy, ngồi trong phòng khách và nghe tiếng nước chảy, gia chủ sẽ có cảm giác thư thái quên đi mọi muộn phiền. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Những vệt nắng len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Phòng ngủ lãng mạn nhờ tầm nhìn ra bên ngoài. Ảnh: KTS Nguyễn Hiếu 

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn