Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nữ ca sĩ được phong NSND ở tuổi 41: Sở hữu nhà vườn 8.000 m2 tại Thạch Thất, vừa kết hôn lần 3

Sau biết bao thăng trầm, nữ NSND trẻ tuổi nhất Việt Nam đã lại tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 43 bên người chồng thứ 3.

 

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Năm 2003, Phạm Phương Thảo tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai và giành giải Ba dòng nhạc Dân gian và là Ca sĩ được yêu thích nhất.

Sau cuộc thi, Phạm Phương Thảo trở thành cái tên được săn đón trong làng nhạc trữ tình Việt. Tên tuổi của cô gắn với những ca khúc trữ tình bất hủ như: Gần lắm Trường Sa, Ai vô xứ Nghệ, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Giận mà thương, Hết giận rồi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ…

Năm 2018, Phạm Phương Thảo thực hiện live show “Mơ duyên”. Năm 2022, cô được vinh danh trong chương trình “Con đường âm nhạc” của Đài Truyền hình Việt Nam.

 NSND Phạm Phương Thảo

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Phạm Phương Thảo còn có khả năng sáng tác nhạc và làm thơ. Ca khúc “Chàng vinh quy" do cô sáng tác từng đoạt huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018.

Phạm Phương Thảo cũng là tác giả của khá nhiều ca khúc nổi tiếng như: Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Đất mẹ ngày về, Trăng sáng một mình...

Những năm gần đây, Phạm Phương Thảo xuất hiện nhiều trong vai trò giám khảo chuyên môn tại các cuộc thi, giải thưởng âm nhạc, nghệ thuật lớn, trong đó có Sao Mai 2023.

Đặc biệt, Phạm Phương Thảo không chỉ là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016 mà cô cũng là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận danh hiệu NSND đợt 10 khi mới 41 tuổi vào năm 2023.

Mặc dù là nghệ sĩ tài năng nhưng Phạm Phương Thảo có đời tư lận đận. Cô 2 lần trải qua đổ vỡ hôn nhân. Năm 2018, khi ra mắt tập thơ “Đi hết xuân thì”, Phạm Phương Thảo không ngần ngại chia sẻ với báo giơi về những trái ngang trong tình duyên của mình.

Theo lời nữ ca sĩ, người chồng thứ 2 là một người vừa gặp đã thấy rất thương, cả hai cùng trải qua cảnh đổ vỡ nên đồng tâm, đồng cảm với nhau.

Nếu như lần lấy chồng đầu tiên rềnh rang xe hoa đưa rước thì lần thứ 2 chỉ có một mâm trầu bê sang nhà gái. Cuộc hôn nhân đơn sơ và lặng lẽ này cũng chỉ kéo dài được “5 năm bầy nhầy” với trăm điều đau khổ.

 Nữ NSND trẻ tuổi nhất Việt Nam và bạn bè trong căn nhà vườn 8.000 m2 của mình ở ngoại ô Hà Nội.

 

Khi nói về những thăng trầm mà mình đi qua, nữ ca sĩ từng chia sẻ trên VOV: “Tôi tin số phận là có thật. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ cái số mình vô duyên với quân tử. Lỗi tại ông trời thôi, ban cho mình chút tài mọn, chút nhan sắc thì lấy của mình cái yên ổn của đàn bà".

Sau 2 lần đổ vỡ, khi được hỏi có định “đi bước nữa” không, Phạm Phương Thảo thẳng thắn cho biết, đó là điều chắc chắn. Cô bày tỏ trên tờ Vietnamnet: "Nếu có duyên gặp được một người yêu thương và khiến tôi có thể bung hết cảm xúc để yêu hết mình một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ kết hôn", nữ ca sĩ nói.

Và quả đúng như lời nữ ca sĩ sinh năm 1982 khẳng định, hồi đầu tháng 3 vừa qua, Phạm Phương Thảo bất ngờ làm đám hỏi ở tuổi 43 tại quê nhà Nghệ An.

Tin từ Vnexpresss cho biết, đám hỏi của nữ ca được tổ chức theo nghi lễ truyền thống ở quê cô dâu. Phạm Phương Thảo mời bạn bè thân thiết là chín cặp vợ chồng đỡ tráp, trong đó có diễn viên Tiến Lộc và bà xã.

Dù đã tổ chức đám hỏi nhưng Phạm Phương Thảo cho biết, cô chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới do bận nhiều công việc. Nữ ca sĩ cũng không tiết lộ thông tin về bạn đời.

 Phạm Phương Thảo và ông xã (2 người đứng giữa) trong ngày ăn hỏi ở quê Nghệ An hôm đầu tháng 3.

Bên cạnh sự nghiệp và cuộc sống riêng với nhiều thăng trầm, nữ NSND trẻ tuổi nhất Việt Nam còn được xem là một đại gia ngầm.

Hồi tháng 9/2022, Phạm Phương Thảo hé lộ hình ảnh căn biệt thự lớn đang xây dựng ở quê nhà Nghệ An. Trên trang cá nhân, cô viết: "Vừa trúng thầu công trình này. Chắc ăn hơn đi hát các bác ạ!" Đính kèm status này hình ảnh công trình cực bề thế vừa được đổ móng.

Ngoài ra, cô còn sở hữu một nhà vườn rộng 8.000 m2 ở ngoại ô Hà Nội. Nữ NSND từng chia sẻ về cuộc sống của mình trong căn nhà vườn này trên chương trình Lời Tự Sự.

Cô nói: “Tôi cũng thích thiên nhiên, nơi có thể khiến mình bay bổng... nên tôi chọn cuộc sống ở ngoại ô, gần cây cỏ, những gì thuộc về thiên nhiên luôn mang đến sự an nhiên tự tại, không có hào quang, sân si…

Thật ra tôi chưa từng đặt ra cho mình phải làm được cái gì ở lứa tuổi này. Toàn là ngẫu hứng thì lại thành công. Đến giờ tôi thấy cái gì mình cũng dư vì không mong muốn nhiều đến như thế”.

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn