Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tôi 38 tuổi mọi thứ bình thường nhưng chỉ thích các cô gái giỏi giang và xinh xắn

Tôi năm nay 38 tuổi nhưng chưa bao giờ có mối quan hệ yêu đương với cô gái nào dù tôi cũng khát khao có người yêu và một gia đình nhỏ của mình. Mọi người nói tôi khó tính vì chỉ thích các cô gái giỏi giang và xinh xắn....

Tôi năm nay 38 tuổi và chưa bao giờ có mối quan hệ yêu đương với cô gái nào, dù luôn khát khao có người yêu và gia đình nhỏ của mình. Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước với mức thu nhập khoảng gần 15 triệu đồng, cũng không đến nỗi nào. Hình thức tuy không phải kiểu hotboy nhưng không đến nỗi nào, mọi người vẫn khen tôi trẻ hơn so với tuổi. Tôi cũng không phải kiểu thờ ơ với con gái, nhất là với những người có hình thức ưa nhìn và giỏi giang.

 Tôi chỉ thích các cô gái giỏi giang và xinh xắn.... (ảnh minh họa)

Trước đây, tôi có thích một em làm cùng cơ quan kém tôi 10 tuổi. Em đó trông khá cao ráo, trắng trẻo và được đánh giá cao trong công việc. Cứ mỗi lần giáp mặt em là tôi lại cảm thấy bồi hồi, lóng ngóng không nói được gì. Càng ngày tôi càng thích em ấy và khi đó tìm hiểu là em chưa có người yêu. Mấy lần tôi định tiếp cận mời em đi xem, đi chơi nhưng cứ gặp nhau là không thể nói được gì. Mọi người trong cơ quan cũng biết tình cảm của tôi nên ra sức “đẩy thuyền”. Rồi đùng một cái, em thông báo lấy chồng khiến tôi buồn mấy tháng trời.

Có lần mẹ tôi làm mối con của bạn cũng khá giỏi giang làm việc có thu nhập cao ở công ty nước ngoài nhưng tôi không có cảm tình vì cô ấy trông khá bình thường. Mẹ thì ra sức vun vào vì cho rằng cô ấy như thế mới hợp với tôi, kiểu “nồi nào úp vung nấy”. Tôi có thử đi chơi vài lần nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu.

Gần đây, tôi thích một cô là em gái của đồng nghiệp kém tôi gần 10 tuổi và không chỉ giỏi giang, cô ấy còn trông rất hiện đại và dễ mến. Mọi người thì nói tôi nên lượng sức mình không lại thất bại như những lần trước nhưng thú thật tôi chỉ thích những cô gái xinh và có học thức. Tôi phải làm thế nào để đến được với cô ấy, nhiều lần thấy bại khiến tôi không còn tự tin nữa.

Tác giả: My My

Nguồn tin: Báo VOV