Đi ăn nhà hàng, vợ chồng tôi trân trối khi thấy mặt cô nhân viên phục vụ, cô ấy cũng hoảng hốt ôm bụng bầu chạy vào bên trong
- 13:59 18-03-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vợ chồng tôi chỉ có một cô con gái thôi. Chúng tôi thương yêu con hết mực, chăm sóc, mua sắm cho con không thiếu thứ gì. Tuy được chiều chuộng nhưng con gái lại rất ngoan ngoãn, lễ phép, học hành cũng giỏi giang. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, con đậu vào trường đại học lớn. Vợ chồng tôi đã thuê căn hộ để con được sống sung sướng nhất. Tôi bảo chỉ cần con học hành thành tài, tôi sẽ không tiếc bất cứ thứ gì cả.
Năm nay, con gái tôi học đại học năm thứ 2. Năm vừa rồi, con gửi về cho tôi 16 triệu, bảo là nhận tiền học bổng. Vợ chồng tôi càng mừng hơn nên đi khoe khắp nơi.
Nhưng cách đây 2 tháng, có một người hàng xóm bảo mới gặp con tôi ở nhà hàng. Con làm phục vụ, vòng bụng hơi tròn, cô ấy không biết có phải con đã có bầu rồi hay không? Chồng tôi tức giận mắng cô hàng xóm một trận, đuổi cô ấy về vì cho rằng cô ấy ghen ghét với con gái mình nên mới dựng chuyện bịa đặt.
Tôi gọi điện, kể lại mọi chuyện cho con gái nghe. Nó còn cười, bảo cô hàng xóm điêu ngoa quá. Nhưng qua giọng con gái, tôi cứ có linh tính bất an. Bởi tôi bảo con gái gửi bảng điểm cho mình xem, con đều tìm cách trốn tránh, viện lý do để từ chối.
Tuần trước, vợ chồng tôi rủ nhau đi ăn nhà hàng. Tôi gọi điện rủ con gái nhưng con từ chối, còn bảo mình bận học để chuẩn bị thi. Tôi chợt nhớ đến lời kể của cô hàng xóm. Tôi gọi điện, hỏi tên nhà hàng mà cô ấy gặp con tôi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Chúng tôi đến nhà hàng ấy ăn. Và khi người phục vụ đem nước uống ra, vợ chồng tôi đều trân trối, bàng hoàng. Cô gái trẻ ấy cũng hoảng hốt, vội quay lưng bước vào bên trong. Tôi chạy theo, níu cô gái ấy lại. Đó đúng là con gái tôi, và con bé đang có bầu, bụng đã hơi nhô ra rồi.
Vợ chồng tôi gọi con ra ngoài sảnh nói chuyện. Con rơi nước mắt, nói mình trót dại, yêu phải gã đàn ông sở khanh. Khi biết con có bầu, hắn ta bặt vô âm tín. Con gái tôi không nỡ bỏ đứa trẻ nên đành bảo lưu kết quả học tập và đi làm thêm kiếm tiền sinh đẻ. Con không dám kể cho bố mẹ biết vì sợ vợ chồng tôi sốc, sợ chúng tôi không chấp nhận được.
Tôi rơi nước mắt trước những gì con kể. Chồng tôi thở dài, bảo con làm hết tuần rồi xin nghỉ, về nhà ở với bố mẹ. Con gái gật đầu, nước mắt lăn dài.
Hiện tại, con tôi đã về nhà với cái thai 5 tháng tuổi. Vợ chồng tôi nhìn con lầm lũi, không dám nhìn thẳng mặt bố mẹ mà xót xa. Nếu chúng tôi tin lời cô hàng xóm thì đã không đến mức để con gái khổ sở thêm 2 tháng nữa rồi.
Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn tin: phunumoi.net.vn