Bắt quả tang chồng đang cưỡng bức con gái 15 tuổi, vợ bị đối phương bắn tử vong
- 10:44 17-03-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
|
Một vụ việc tại Thái Lan, trong đó chồng nổ súng bắn tử vong vợ trước mặt mẹ vợ và các con đã khiến dư luận nước này vô cùng rúng động. Động cơ đằng sau hành động này càng khiến nhiều người phẫn nộ hơn.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra tại tỉnh Samut Prakan gần thủ đô Bangkok vào thứ Năm, 13/3 vừa qua. Vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng, Đồn cảnh sát Phra Samut Chedinhận được tin báo có một vụ nổ súng tại một căn nhà ở gần đó.
Tại hiện trường, họ phát hiện ra một người phụ nữ tên là Rattiya Saeng-in, 34 tuổi đang ở trong tình trạng nguy kịch, với vết thương do súng bắn vào đầu và bụng. Họ đã nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, nơi các nhân viên y tế đã thực hiện hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, Rattiya đã mất một lượng máu đáng kể và tử vong do vết thương chỉ 30 phút sau đó.
![]() |
Cảnh sát và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường. |
Bà Apa, 69 tuổi, mẹ của nạn nhân khai với cảnh sát rằng thủ phạm là chồng của Rattiya là Chaiwasit Kaewphakdee, 42 tuổi. Hắn ta đã dùng súng bắn vợ ngay trước mặt bà và hai đứa con, một bé trai 10 tuổi và một bé gái 15 tuổi. Cậu bé là con trai của họ, trong khi cô bé là con gái riêng của Rattiya từ cuộc hôn nhân trước. Chaiwasit đã bỏ trốn khỏi hiện trường cùng cô bé trên chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ và đen, sau đó được tìm thấy bị bỏ lại cách ngôi nhà 300 mét.
![]() |
Nghi phạm đã bỏ trốn cùng con gái riêng của vợ. |
Chị gái của Rattiya tiết lộ rằng Rattiya và Chaiwasit đã có mối quan hệ trong khoảng tám năm. Trước đây, họ sống chung tại nhà của Chaiwasit ở tỉnh Isaan, Sisaket trước khi Rattiya chuyển đến nhà riêng của cô ở Bangkok để làm nhân viên giao đồ ăn. Hai đứa trẻ vẫn ở với Chaiwasit ở Sisaket, gần đây, cô bé đã đến Bangkok gần đây để tiếp tục việc học.
![]() |
Nghi phạm đã đầu thú và hiện đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra. |
Sau khi ở một mình với mẹ, cô bé mới nói với mẹ rằng mình bị gã cha dượng Chaiwasit cưỡng hiếp nhiều lần. Rattiya đã kể chuyện này cho chị gái mình và họ đã lên kế hoạch sẽ đâm đơn kiện Chaiwasit vì tội tấn công tình dục. Để tiến hành các thủ tục pháp lý, Rattiya đã yêu cầu ly hôn với Chaiwasit, nhưng hắn ta đã từ chối. Theo báo cáo, hắn ta cũng đã phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục.
Các cảnh sát đã xem lại đoạn phim CCTV từ khu vực đó và phát hiện ra rằng Chaiwasit đã chuyển từ xe máy sang xe bán tải màu đen và đang hướng về tỉnh Sisaket quê nhà của hắn ta ta. Sau đó, Chaiwasit đã liên lạc với cảnh sát và bày tỏ ý định đầu thú. Các cảnh sát đã sắp xếp để gặp hắn ta tại một trạm xăng ở Bangkok.
Các phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin rằng Chaiwasit đã phủ nhận việc cưỡng hiếp con gái riêng của mình, khẳng định rằng kẻ hiếp dâm thực sự là một thiếu niên ở Sisaket. Nghi phạm cho rằng mình giết vợ vì cô ấy không chung thủy và liên tục đòi ly hôn.
Trong khi đó, cảnh sát mới đưa ra cáo buộc Chaiwasit về tội cố ý giết người. Theo Mục 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, tội danh này có thể bị kết án tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm. Các cuộc điều tra sâu hơn về cáo buộc tấn công tình dục vẫn đang được tiến hành.
Tác giả: Gia Linh
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn