Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bố vợ U80 vay tiền tôi để chu cấp cho tình trẻ kém 30 tuổi

Bố vợ tâm sự ông đã có người khác từ mấy năm nay, kém ông hẳn 30 tuổi. Ông chỉ muốn giải quyết sinh lý bởi ông vẫn còn hừng hực còn mẹ vợ đã “về hưu” từ lâu.

Tôi và bố vợ có mối quan hệ khá đặc biệt, ông luôn là người bảo vệ tôi mỗi khi có ai trong gia đình nhà vợ tỏ vẻ không ưa. Mỗi khi tôi bị vợ cằn nhằn, giận dỗi, bố vợ cũng là người nói tốt cho tôi.

Trước đây, tôi mắc sai lầm với vợ, có quan hệ ngoài luồng khiến vợ tôi đòi viết đơn ly hôn, anh em nhà vợ ai cũng muốn vợ tôi chia tay chồng. Họ nói một người đã phản bội vợ con một lần thì khó có thể thay đổi, không nên cho tôi cơ hội.

 Bố vợ muốn giải quyết sinh lý bởi ông vẫn còn hừng hực còn mẹ vợ đã “về hưu” từ lâu. (ảnh minh họa)

Mẹ vợ khinh tôi ra mặt, vì chuyện tôi ở rể lâu nay rồi lại xảy ra chuyện phản bội vợ khiến bà nói thẳng tôi là loại bất tài lại còn làm chuyện xấu xa. Bà không muốn con và cháu mình phải sống cả đời với người chồng, người cha như tôi.

Trong lúc tưởng chừng chuyện gia đình tôi không thể cứu vãnthì chính bố vợ là người đứng ra khuyên nhủ mẹ vợ và vợ tôi. Ông nói nên cho tôi cơ hội, bố mẹ phải vun vào cho con cái khi con biết lỗi. Sau lần đó, tôi nể ông lắm, tình cảm hai bố con lại càng khăng khít.

Mới đây, trong lúc hai bố con uống rượu, bố vợ tâm sự ông đã có người khác từ mấy năm nay, kém ông hẳn 30 tuổi. Ông chỉ muốn giải quyết sinh lý khi ông vẫn còn hừng hực còn mẹ vợ đã “về hưu” từ lâu. Tôi khá sốc khi nghe chuyện của bố vợ nhưng hứa sẽ giữ kín chuyện cho ông. Ông còn nói vay tôi vài chục triệu vì con của người tình ông cần một khoản lo xin việc. Ông muốn đóng góp một ít vì tình nghĩa bấy lâu nay.

Tôi có thể cho bố vợ vay khoản tiền đó nhưng làm như thế là đang tiếp tay cho việc xấu, mẹ vợ mà biết tôi sẽ không có cơ hội làm con rể bà nữa. Nhưng trong suốt thời gian qua, bố vợ đã là người luôn đứng về phía tôi kể cả khi tôi mắc sai lầm. Tôi phải làm sao để không mất lòng bố vợ mà không phải day dứt khi làm chuyện không hay?

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: Báo VOV