Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phó Chủ tịch tỉnh Trung Quốc bỗng dưng mất tích: Cảnh sát đổ xô đi tìm, hé mở vụ án chấn động lịch sử

Hồ Trường Thanh lúc này đang tiệc tùng với tình nhân ở khách sạn Quảng Châu, Trung Quốc. Đột nhiên có người mở cửa xông vào, khiến ông ta thực sự bị sốc.

 

Ngày 8/3/2000, Hồ Trường Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), ngồi xe chở phạm nhân đến pháp trường cách đó hơn mười km. Trên đường đi, ông lẩm bẩm nói với chiến sĩ cảnh sát bên cạnh: "Tôi có thể mãn nguyện. Tôi sẽ trở thành lịch sử, quan chức cấp cao nhất bị kết án tử hình kể từ khi đất nước thành lập".

"Không đúng! Vào những năm 1950, Lưu Thanh Sơn và Trương Tử Sơn đã bị hành quyết!", viên cảnh sát đáp lại.

Hồ Trường Thanh phản bác: "Lúc đó Lưu Thanh Sơn và Trương Tử Sơn chỉ là Bí thư huyện Thiên Tân, nhiều nhất cũng chỉ là cán bộ cấp sở, còn tôi là quan chức cấp phó tỉnh! ..."

Hơn mười phút sau, tiếng súng vang lên báo hiệu sự nghiệp của Hồ Trường Thanh đã kết thúc.

Phiên tòa xử án đầu xuân ở Trung Quốc

Sau Tết Nguyên đán năm 2000, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tây đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Trường Thanh đã bị bắt.

Phiên tòa chính thức bắt đầu lúc 8h00 ngày 15/2. Hồ Trường Thanh bước vào phòng xử án với nụ cười trên môi, được hai cảnh sát hộ tống. Khi đứng ở vành móng ngựa, ông ta gõ vào micro nhiều lần như thể đang trình bày một bản báo cáo.

Sau khi công tố viên đầu tiên đọc bản cáo trạng dài 28 trang, mọi người tại hiện trường đều náo loạn và bàng hoàng trước hành vi phạm tội của Hồ Trường Thanh. 

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hồ Trường Thanh đã nhận tội một phần nhưng vẫn đưa ra lời biện hộ yếu ớt ở những thời điểm quan trọng, vô tình để lộ thái độ hống hách trước đây của mình.

 Hồ Trường Thanh

Tòa án đã điều tra Hồ Trường Thanh vì tội nhận hối lộ hàng chục ngàn Nhân dân tệ nhưng ông ta khinh thường nói rằng mình không quan tâm. Hồ Trường Thanh vẫn ôm ảo tưởng mình sẽ không bị xử tử, chỉ cần tính mạng được an toàn, ông ta tin chắc mình có thể tiếp tục sống an nhàn.

Sang ngày xử án thứ 2, phiên tòa bước vào phần tranh luận. Kiểm sát viên đầu tiên phát biểu ý kiến truy tố, so sánh vụ án của Hồ Trường Thanh với vụ án của Lưu Thanh Sơn và Trương Tử Sơn, chỉ ra tội danh của Hồ Trường Thanh còn nghiêm trọng hơn, yêu cầu tòa án xử phạt nghiêm khắc Hồ Trường Thanh.

Nghe vậy, sắc mặt Hồ Trường Thanh đột nhiên thay đổi, ảo tưởng của ông ta tan vỡ....

Vụ mất tích bí ẩn

Theo lời kể, vào sáng ngày 7/8/1999, Thư ký tỉnh ủy Tỉnh ủy Giang Tây cầm theo một văn kiện đến phòng khách sạn gặp Hồ Trường Thanh, gõ cửa mấy lần vẫn không thấy ai mở cửa. Sợ xảy ra chuyện không hay, ông này vội vàng yêu cầu nhân viên phục vụ khách sạn mở cửa. Sau khi mở cửa, phát hiện Hồ Trường Thanh đã mất tích một cách bí ẩn.

Theo lịch trình, Hồ Trường Thanh dẫn đoàn đại biểu tỉnh Giang Tây đến tham dự lễ cắt băng khánh thành Hội chợ triển lãm thế giới Côn Minh, Vân Nam.

Lo sợ có chuyện xảy ra, ông đã nhanh chóng gọi điện cho Hồ Trường Thanh.

Nhưng điện thoại đã tắt máy, thấy tình hình không ổn, người này vội vàng liên hệ với Cục Công an Côn Minh nhưng cảnh sát tìm kiếm rất lâu vẫn không có manh mối, khiến ông thực sự sợ hãi.

Đúng lúc đang bối rối, một nhân viên trong đoàn vội chạy đến nói với ông: "Chúng tôi đã liên lạc với Phó Chủ tịch Hồ Trường Thanh. Ông ấy hiện đang ở Thâm Quyến...".

Hồ Trường Thanh tự ý rời đi, chuyện này rất quan trọng nên Thư ký tỉnh ủy đã báo cáo với Tỉnh ủy Giang Tây. Biết được chuyện, Giang Tây đã ngay lập tức thành lập "tổ công tác thanh tra đặc biệt" cùng với Thành ủy Côn Minh, có trách nhiệm chính là "truy tìm tung tích của Hồ Trường Thanh".

Sau nhiều ngày tìm kiếm, ban chuyên án đã phát hiện ra Hồ Trường Thanh ở Quảng Châu chứ không phải Thâm Quyến.

 Hồ Trường Thanh nhận tội

Vào chiều ngày 16/8, Hồ Trường Thanh đang tiệc tùng với tình nhân ở khách sạn Quảng Châu, đột nhiên có người xông vào, khiến ông ta thực sự bị sốc.

Đội đặc nhiệm tìm thấy 20.000 NDT tiền mặt trong ví của Hồ Trường Thanh, đây là một khoản tiền khá lớn trong xã hội lúc bấy giờ.

Để lộ sơ hở

Hành vi bất thường của Hồ Trường Thanh đã thu hút sự chú ý của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Sau đó, Hồ Trường Thanh bị đưa về Bắc Kinh để điều tra. Trong quá trình rà soát, vợ và tình nhân của ông ta đều nằm trong tầm ngắm của tổ điều tra. 

Qua điều tra giám sát, cơ quan chức năng phát hiện vợ của Hồ Trường Thành đã vội vã chuyển tiền gửi ngân hàng, sau khi tịch thu, phát hiện tổng số tiền hơn 3 triệu NDT. 

Một vụ án kinh tế lớn gây chấn động Trung Quốc đã xuất hiện! Ngày 29/9/1999, được sự chấp thuận của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Giang Tây và quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã bắt giữ hình sự Hồ Trường Thanh. Ngày 13/10, Hồ Trường Thanh đã bị bắt giữ theo pháp luật.

Viện kiểm sát đã xác minh Hồ Trường Thanh là người vô cùng tham lam, thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích quốc gia, nhận hối lộ với số lượng lớn. 

Trong thời gian giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tôn giáo Quốc giá, Trợ lý Chủ tịch tỉnh Giang Tây, Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tây, ông đã nhận và yêu cầu người khác hối lộ 87 lần, trị giá hơn 5,44 triệu NDT. 

Đặc biệt trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tây, ông đã điên cuồng tham gia vào các giao dịch quyền tiền, nhận hối lộ trung bình 5.000 ND/ngày, tương đương với thu nhập ròng hai năm của một người nông dân ở Giang Tây.

Đồng thời, để được thăng chức, chuyển công tác, Hồ Trường Thanh đã hối lộ 3 cán bộ các phòng ban liên quan số tiền 80.000 NDT trong 5 lần từ đầu năm 1997 đến cuối tháng 6/1999. 

Trong số tiền mặt, chứng chỉ tiền gửi, bất động sản và đồ vật có giá trị bị tịch thu và đóng băng của Hồ Trường Thanh với tổng giá trị là 7,9332 triệu NDT v.v... 

Theo điều tra, trong cuộc sống thường ngày, Hồ Trường Thanh đắm chìm trong lạc thú, tham nhũng và sa đọa. Trong thời gian làm việc ở Giang Tây, ông ta không chỉ có tình nhân mà còn có quan hệ mật thiết với gái mại dâm ở Chu Hải và nhiều nơi khác.

Có thông tin cho biết, trong quá trình bị điều tra, Hồ Trường Thanh thậm chí đã quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, xin người của cơ quan chức năng cho bản thân một lối thoát.

Nhưng tất cả đã muộn...

Tác giả: An An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn