Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cụ ông nhặt ve chai đem trái cây tặng chủ nhà gây xúc động

Thường xuyên được chủ nhà gom cho thùng giấy, chai lọ cũ, cụ ông ở Lâm Đồng cũng mang trái cây nhà trồng được đến để cảm ơn.

Cụ ông mang trái cây tặng chủ nhà cho mình ve chai. 

Những ngày qua, video ông cụ nhặt ve chai đem trái cây tặng cho chủ nhà thường cho mình đồ phế liệu được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

"Hai ông cháu quen nhau một cách tình cờ. Mình thường thấy ông đạp xe lượm ve chai, có lúc còn tìm trong thùng rác. Thấy thương quá, nên mình bắt đầu gom thùng, lon, chai để sẵn rồi đưa cho ông. Không ngờ từ những lần như vậy, giờ đây lại có một tình ông cháu đầy ấm áp để kể cho mọi người nghe", người đăng chia sẻ.

Đoạn clip chỉ vài chục giây nhưng khiến người xem xúc động, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Dân mạng dành lời khen cho hành động đẹp của chủ nhà lẫn người đàn ông lớn tuổi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trần Thị Nhi (35 tuổi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), chủ nhân video, nói rằng chị rất bất ngờ khi những chia sẻ của mình viral và nhận được sự quan tâm từ mọi người.

 

 

 Để cảm ơn chị Nhi, cụ ông thường mang trái cây, bánh kẹo đến cho.

Nhi cho biết chị và ông cụ nhặt ve chai đã biết nhau hơn một năm. Vì nhà buôn bán, chị thường ngồi ra ngoài sân để sắp xếp hàng và một lần vô tình thấy ông.

"Có hôm tôi bắt gặp ông đi xe đạp để đi lượm ve chai, nhìn rất thương. Tôi có ít thùng giấy liền gom lại cho ông. Vì tôi bán hàng gia dụng nên cũng thường xuyên có thùng giấy, chai lọ, từ đó dặn ông cứ 2-3 hôm ghé để tôi đưa", chị Nhi kể.

Những hôm có thời gian, chị Nhi sẽ sắp thùng giấy gọn gàng để đưa tận tay ông. Hôm nào bận bịu, chị gom phế liệu để bên hông nhà, ông tới sẽ biết để mang đi.

"Nhiều lần ông ngại, ngỏ ý muốn trả tiền nhưng tôi nhất quyết cho ông. Từ đó, lúc nào nhà có trái cây hay bánh kẹo, ông lại mang đến cho tôi. Khi thì vú sữa, lúc trái dừa, cái kẹo... thương lắm! Tôi bảo sao ông không để ăn, ông nói 'nhà trồng được nên đem cho con'", chị Nhi kể.

Vì những lần gặp thường là lúc bận rộn, hai ông cháu không có nhiều thời gian hỏi han tâm sự. Chị Nhi rất quý sự tử tế và tốt bụng của ông.

"Ông tinh ý lắm. Nhiều lúc ông sợ làm bẩn sân nhà nên mang thùng giấy tôi cho ra tận ngoài vỉa hè để ngồi cắt, nếu có rác ông đều lượm bỏ vào thùng giúp tôi. Có hôm đi vào, thấy tôi quên đóng cổng, khi đi ra ông cũng khép lại cẩn thận".

 

 

 Chị Nhi gom thùng giấy để dành cho cụ ông nhặt phế liệu.

Dù không biết tên tuổi, gia cảnh của cụ ông, chị Nhi đồng cảm khi thấy ông mỗi ngày đều lao động và làm công việc chân chính để kiếm sống.

"Có đợt cả tháng mới thấy ông ghé lại lấy thùng giấy, tôi hỏi thăm thì mới biết vợ ông bị tai biến nên ông phải ở nhà chăm. Dù không biết ông gia cảnh thế nào, thấy ông ở tuổi này còn đi nhặt ve chai, tôi cũng chạnh lòng và thương", chị nói.

Chị Nhi hy vọng chia sẻ câu chuyện của mình và cụ ông nhặt ve chai sẽ giúp lan tỏa hành động và cách sống đẹp, để mọi người cảm nhận tình yêu thương. "Mong mọi người sẽ chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhất", chị nói.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn