Vân Dung: "Tôi phải vào thẳng bệnh viện 108 cấp cứu"
- 10:06 28-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vừa qua, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, dàn nghệ sĩ Táo Quân là Chí Trung, Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung đã ôn lại kỷ niệm suốt 22 năm diễn Táo Quân.
![]() |
Các nghệ sĩ tập Táo Quân |
Nghệ sĩ Chí Trung nói: "Đêm nào chúng tôi tập Táo Quân cũng có mì ăn liền, xôi, bánh mì nhưng phải 2 giờ đêm người ta mới cho ăn.
Chúng tôi phải tập đêm vì ban ngày mỗi người bận một việc, người bận việc nhà hát, người bận việc cơ quan, đoàn thể.
Trong cả một tháng, chúng tôi gặp nhau hàng ngày vào buổi đêm và những món ăn này là không thể thiếu. Nhưng món ăn trung thành nhất vẫn là mì tôm vì nó có tí nước, dễ ăn.
Nhưng mệt thì mệt, ăn đêm nhiều lại dễ béo, đợt này tập Táo Quân xong cũng lên cân, mặt thì hốc hác nhưng người thì phì nộn ra".
Nghệ sĩ Vân Dung nói: "Chăn và ghế tựa thì quen lắm, chúng tôi phải tranh nhau chăn để đắp ngủ".
![]() |
Các nghệ sĩ tập Táo Quân |
Nghệ sĩ Chí Trung bày tỏ: "Tôi rất mong nhìn thấy Vân Dung ngủ vì Vân Dung là Táo nữ duy nhất. Nhưng Vân Dung khôn lắm, không bao giờ ngủ khi mọi người chưa ngủ".
Vân Dung thốt lên: "Tôi tỉnh lắm! Không được ngủ khi đồng đội còn thức".
Ngoài chăn gối, đồ ăn đêm thì thuốc men như xông họng, cảm cúm cũng là thứ không thể thiếu với các nghệ sĩ khi tập luyện cho Táo Quân.
Vân Dung tiết lộ: "Tôi phải ngậm và uống thuốc suốt ngày. Trời ơi! Còn cả thuốc tiền đình nữa.
Ba năm nay tôi còn đỡ, những năm về trước, lần nào quay tôi cũng ốm vật ra, ngất xỉu hoặc đi cấp cứu.
![]() |
|
Năm nay, mọi người bảo sao Vân Dung tiến bộ thế, khỏe thế, chẳng thấy ốm đau gì. Ai ngờ, tôi phải vào thẳng bệnh viện 108 cấp cứu.
Riêng Tự Long dù ốm đến đâu, cứ đến ngày diễn là tự nhiên khỏe ra, diễn bình thường".
NSND Tự Long nghe vậy liền nói: "Tôi có một bác sĩ riêng, và đến trước giờ diễn tôi phải tiêm thuốc vào thẳng cổ họng, dây thanh quản để hồi lại một chút. Muốn biểu diễn hay thì tập phải quyết liệt, không có tác phẩm nào tập như chơi mà diễn lại ăn ngay được".
Nghệ sĩ Chí Trung nói thêm: "Tự Long đến tập lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Rõ ràng lúc mới đến Tự Long không nói được, giọng khàn đặc, kêu là bị mất giọng nhưng một lúc sau lại nói như điên, gào lên.
Vân Dung thấy thế liền bảo mọi người đừng nói chuyện với nó nữa để nó còn giữ giọng".
Tác giả: Tùng Ninh
Nguồn tin: Thanh niên Việt