Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


10 người MU chật vật giành 3 điểm

Rạng sáng 27/2, chủ nhà MU chơi với 10 người từ phút 43 nhưng vẫn giành chiến thắng 3-2 trước Ipswich ở vòng 27 Premier League.

Patrick Dorgu biến màn ra mắt tại Premier League trên sân Old Trafford thành thảm họa. Ngay phút thứ 4, tân binh người Đan Mạch có tình huống không hiểu ý với Andre Onana, tạo điều kiện để Jaden Philogene thoải mái dứt điểm vào lưới trống, đưa Ipwich vượt lên dẫn trước.

Đến phút 43, hậu vệ trái của Man Utd có tình huống va chạm mạnh khiến Omari Hutchinson nằm sân. Sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài chính trở lại sân, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Dorgu. Án phạt này sẽ khiến cầu thủ sinh năm 2004 bị treo giò 3 trận trong bối cảnh đội hình MU đang bị tàn phá bởi bão chấn thương.

 

 

 

 

 CĐV MU trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong hiệp một.

Dù để thủng lưới trước, MU vẫn dẫn ngược Ipsiwch 2-1 ngay trong hiệp một. Phút 22, Bruno Fernandes đá phạt khó chịu khiến Samy Morsy lóng ngóng phản lưới. 4 phút sau, đến lượt Matthijs De Ligt ghi tên lên bảng điện tử, sau pha chớp thời cơ từ một tình huống lộn xộn trước khung thành.

Tấm thẻ đỏ của Dorgu khiến MU đánh mất thế trận. Phút 45+2, điều CĐV chủ nhà không mong muốn nhất đã xảy ra. Ipswich triển khai tấn công bên cánh phải. Quả tạt tầm thấp của Jaden Philogene đưa bóng đi thẳng vào lưới. Onana cũng phải chịu trách nhiệm vì phản ứng chậm chạp.

Ở hoàn cảnh khó khăn, MU bất ngờ tìm được bàn thắng thứ 3, tiếp tục từ một pha bóng cố định. Phút 48, Bruno treo bóng từ chấm phạt góc để Harry Maguire băng vào đánh đầu tung lưới đội khách. Đây là một tình huống phối hợp khá bài bản cua chủ nhà, khi De Ligt chủ động di chuyển để thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, từ đó mở ra khoảng trống cho Maguire.

 

 

 

 

 Maguire giải cứu MU.

Sau khi có lợi thế, 10 người MU lùi sâu để phòng ngự. Khi giành được bóng, Casemiro sẽ cố gắng hướng lên trên để Joshua Zirkzee đột phá. Dù vậy, một mình tiền đạo người Hà Lan là không đủ để tạo khác biệt trước hàng thủ đội khách.

Cú đánh đầu của Maguire là lần duy nhất MU đưa bóng đi trúng đích trong hiệp hai. Ở chiều ngược lại, Ipswich cũng chỉ có một cú sút trúng đích ở phút 88. Nỗ lực của số 29 đã bị Onana bắt gọn.

MU chật vật giành 3 điểm trên sân nhà để vươn lên vị trí thứ 14 với 33 điểm. Trong khi đó, Ipswich khua 6 trong 8 trận gần nhất và tiếp tục tụt lại trong cuộc đua trụ hạng. Khoảng cách lúc này giữa họ và vị trí an toàn đã lên đến 5 điểm.

Tác giả: Duy Anh
Nguồn tin: znews.vn