Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mẹ bé Bắp chính thức lên tiếng về ồn ào sao kê, tiết lộ 16 tỷ đồng chưa đủ để điều trị bệnh cho con

Chị Hòa nghẹn ngào chia sẻ về tình hình của Bắp, về đoạn clip đang gây tranh cãi mạng xã hội cũng như lý do vì sao hạn chế cập nhật thông tin về con.

 

Những ngày qua, mạng xã hội lùm xùm câu chuyện liên quan đến chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi, quê ở Bình Thuận), còn được biết đến với cái tên là mẹ bé Bắp. Chị Hòa và bé Bắp (tên thật là Minh Hải, SN 2021, mắc bệnh ung thư máu) là trường hợp được Tiktoker Phạm Thoại kêu gọi giúp đỡ số tiền lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Gần đây, nhiều người thấy chị Hòa ít cập nhật hình ảnh của Bắp, thậm chí giới hạn bình luận các tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra, người mẹ này cũng có những đáp trả gây tranh cãi khi mọi người yêu cầu chị sao kê minh bạch số tiền được quyên góp và các khoản đã chi trả.

Tối 24/2, trao đổi trên VietNamNet, chị Hòa cho biết chị và Bắp đang ở một bệnh viện tại Singapore. Bé Bắp vừa được cấy KT - một phẫu thuật quan trọng và đang chờ được ghép tủy. Hiện sức khỏe của Bắp ổn định, có thể uống sữa.

 Hình ảnh mẹ Bắp cập nhật tình hình của 2 mẹ con ở Singapore. (Ảnh: FBNV)

Nói về những đoạn video đáp trả khi được yêu cầu sao kê, chị Hòa phân trần sự việc xuất phát từ buổi livestream ngày 12/11/2024, đoạn clip lan truyền trên mạng đã bị cắt ghép, không đúng sự thật.

Chị Hòa kể, trong lúc livestream có nhận được bình luận: "Tao đang ở dưới bệnh viện, mày xuống sao kê ngay cho tao". Vì đã khuya, chị phản hồi: "Giờ này bạn bắt mình sao kê để lấy giấy hay làm gì?" thì họ nhắn lại: "Mày bắt chúng tao cho tiền rồi tao bắt mày sao kê mày lại không dám?".

"Lúc đó, mình mới tâm sự thật là cô chú yêu thương Bắp, ủng hộ Bắp là tự tâm chứ mình không kề vô cổ bắt ép mà nói mình "bắt". Hơn nữa, mẹ con mình mới qua Singapore, chưa làm gì cả thì sao kê kiểu gì", chị Hòa chia sẻ với VietNamNet.


 Mẹ Bắp lên tiếng về những ồn ào đang bủa vây mình. (Ảnh: FBNV)

Mẹ Bắp giãi bày, thời gian gần đây hễ đăng bài là bị xuyên tạc, không kiểm soát được và bị nhiều người tấn công bằng những từ ngữ quá nhẫn tâm nên ít cập nhật tình hình của con cũng như giới hạn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Chị Hòa nói thêm, dự kiến chi phí điều trị của Bắp sẽ hết khoảng 750.000 USD (khoảng 19 tỷ đồng). Gia đình chị không kêu gọi lần 2 mà xin ông bà ngoại bán đất để hỗ trợ nhưng chưa bán được. Mẹ Bắp nói sẽ xoay sở bán hàng để trả lại cho ông bà sau.

Về việc sao kê, Phạm Thoại có thông báo sẽ livestream chia sẻ với mọi người vào tối 25/2. Tối 24/2, nam Tiktoker đăng clip đang ngồi bên máy tính với chồng giấy tờ rất dày, ngoài ra còn có bảng kê các khoản phí tại National University Hospital (Bệnh viện ở Singapore).


 Trước đó, hình ảnh mẹ Bắp livestream bán hàng trong khuôn viên bệnh viện đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

 Tuy nhiên gần đây, đoạn clip mẹ Bắp đáp trả khi được yêu cầu sao kê lan truyền trên MXH lại gây tranh cãi.

Phạm Thoại gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng và chờ đợi: “Phạm Thoại cũng đã ý thức ngay từ khi lập tài khoản việc yêu cầu phải minh bạch và rõ ràng. Tuy nhiên để chắc chắn mọi thứ Thoại cần phải xâu chuỗi lại sự việc. Phạm Thoại sẽ làm rõ mọi vấn đề thắc mắc của mọi người vào ngày mai”.

Trước đó vào cuối năm 2024, câu chuyện chị Hòa ban ngày chăm con bị ung thư máu, tối livestream bán hàng online tại bệnh viện đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Tiktoker Phạm Thoại đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của chị Hòa. Tổng số tiền quyên góp giúp bé Bắp chữa bệnh lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn