Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nữ sinh xứ Nghệ giành HCB Olympic tiếng Nga quốc tế: Bước tiếp hành trình đam mê

Lưu Lê Thục Nhiên là đại diện duy nhất của Việt Nam dự thi Olympic tiếng Nga quốc tế năm 2024.

 Em Lưu Lê Thục Nhiên - Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Tiếng Nga quốc tế năm 2024.

Thục Nhiên đã xuất sắc giành tấm Huy chương Bạc vào dịp sinh nhật bước sang tuổi 18. Thành tích này đã giúp nữ sinh “nhút nhát” trở nên tự tin hơn, bước tiếp hành trình đam mê ngôn ngữ và ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Nga.

Vượt qua thử thách

Kỳ thi Olympic tiếng Nga quốc tế năm 2024, em Lưu Lê Thục Nhiên - học sinh lớp 12C6 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia và giành Huy chương Bạc.

Đây là cuộc thi uy tín bậc nhất về năng lực tiếng Nga dành cho học sinh, sinh viên không có quốc tịch Nga. Sau nhiều năm bị gián đoạn do dịch Covid-19, năm 2024, cuộc thi chính thức được tổ chức trở lại. Đây cũng là tin mừng cho học sinh chuyên Nga - lớp chuyên còn lại rất ít trong hệ thống các trường chuyên trên cả nước.

Lưu Lê Thục Nhiên cho biết, để được sang Nga dự thi Olympic, học sinh phải trải qua 2 vòng thi ở trong nước để chọn ra đại diện duy nhất. Ở vòng thi đầu tiên về từ vựng - ngữ pháp - nghe - nói, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 6 học sinh tham gia và đều vượt qua.

Ở vòng thi thứ 2, yêu cầu mỗi thí sinh có 2 video để trả lời câu hỏi thể hiện sự hiểu biết của mình về nước Nga, lịch sử văn hóa, địa danh nổi tiếng. Đây thực sự là thử thách lớn đối với Thục Nhiên vì “em là một người nhút nhát, không tự tin trước đông người, ngại đứng trước máy quay”.

Trong số 2 câu hỏi, Nhiên ấn tượng với câu phân tích một câu tục ngữ Nga với nội dung: “Một người bạn đã có từ lâu sẽ tốt hơn hai người bạn mới”. Thục Nhiên cho biết, nếu ai từng học tiếng Nga hoặc quan tâm đến văn hóa Nga sẽ biết đây là câu tục ngữ quen thuộc, nổi tiếng. Với đề ra này, yêu cầu vừa phân tích được ý nghĩa, vừa thể hiện được quan điểm, hiểu biết của bản thân.

Sau khi quay video gửi đi, Nhiên đã hồi hộp chờ đợi. Niềm vui vỡ òa khi nữ sinh chính thức nhận được thông báo là học sinh đại diện cho Việt Nam sang Nga dự thi Olympic. “Em nghĩ bản thân chinh phục được ban giám khảo về cách nói, phát âm và sự chân thật trong cách trình bày”, Nhiên bật mí.

 Lưu Lê Thục Nhiên (thứ 2 từ trái sang) cùng cô giáo chủ nhiệm và các bạn lớp 12C6 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Dấu ấn tuổi 18

Lần đầu đến đất nước Nga, Lưu Lê Thục Nhiên không tránh khỏi bị “choáng ngợp”. Cuộc thi quy tụ hơn 2.500 học sinh, sinh viên đến từ 65 quốc gia và chỉ có 24 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Trong đó có nhiều bạn đến từ quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết trước đây, nói tiếng Nga như ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày. Nhìn thấy sự lo lắng của học trò, cô Hồ Hải Ngọc - giáo viên chủ nhiệm luôn động viên, khích lệ em tự tin vào bản thân.

Nói về đề thi Olympic, Thục Nhiên cho biết “Đây là dạng đề rất lạ, trong câu chuyện đó có nhiều từ mới, em vất vả để dịch đúng nghĩa và hiểu được yêu cầu của đề…”.

Còn phần thi nói tiếng Nga yêu cầu thí sinh kể về một sự kiện đáng nhớ quan trọng nhất của bản thân. Và chuyến đi sang Nga đã trở thành nguồn cảm xúc được nữ sinh Trường chuyên Phan Bội Châu đưa vào phần thi. Có một sự trùng hợp đặc biệt, chuyến đi trùng dịp sinh nhật của em, nhờ cuộc thi, Nhiên đã thực hiện được ước mơ sang đất nước Nga khi bước sang tuổi 18.

Em được tham quan nhiều danh thắng, địa điểm nổi tiếng trước đó chỉ đọc trong sách vở, được gắn kết với nhiều người bạn trên thế giới vì tình yêu tiếng Nga. Chuyến đi cũng cho em được gặp nhiều du học sinh, người Việt ở Nga... đã nhiệt tình hỗ trợ em. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên đối với nữ sinh xứ Nghệ.

 Ban Tổ chức cuộc thi trao Huy chương Bạc cho em Lưu Lê Thục Nhiên (thứ 4 từ phải sang). Ảnh: NVCC

Có trách nhiệm với lựa chọn của mình

Khi trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, thành tích của Thục Nhiên chưa nổi trội khi đầu vào xếp thứ 20, tốp cuối của lớp chuyên Nga. Nhưng với suy nghĩ “phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình” Thục Nhiên âm thầm chinh phục ngôn ngữ này.

Chỉ chưa đầy 1 năm, trong kỳ thi vượt rào đầu tiên năm lớp 10, Thục Nhiên đạt hơn 90 điểm, cao nhất lớp. Tiếp đến năm lớp 11, Thục Nhiên lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Nga và giành giải Ba.

Ngoài học với giáo viên ở trường, luyện đề, đọc tài liệu của cô giáo cung cấp, em dành nhiều thời gian ở nhà để luyện nghe và nói. Trong điều kiện ít có cơ hội giao tiếp tiếng Nga, nữ sinh đã có cách luyện nói thú vị, đó là đặt mục tiêu mỗi ngày nói một đoạn tiếng Nga kể về các sự việc diễn ra, cảm xúc của bản thân, kế hoạch ngày hôm sau và ghi âm lại. Sau đó, em từng bước điều chỉnh cho đúng.

Năm nay, nữ sinh tiếp tục chinh phục kỳ thi HS giỏi quốc gia tiếng Nga với mục tiêu đạt giải cao hơn. Cùng với tấm Huy chương Bạc Olympic tiếng Nga quốc tế, Thục Nhiên có nhiều cơ hội nhận học bổng du học toàn phần ở xứ sở bạch dương. Nữ sinh cho biết ước mơ trở thành giáo viên tiếng Nga và lựa chọn trường đại học phù hợp. Thục Nhiên được truyền cảm hứng từ mẹ, là cô giáo luôn tận tụy với học sinh; được chắp cánh, thổi lửa đam mê bởi giáo viên tiếng Nga ở trường, và em muốn trao truyền lại tình yêu đó cho các bạn trẻ sau này.

Cô Hồ Hải Ngọc - Chủ nhiệm đội tuyển tiếng Nga Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chia sẻ: “Tôi gặp nhiều học sinh yêu tiếng Nga, nhưng đam mê đến mức học tiếng Nga sẽ khỏe hơn, không bị ốm như Thục Nhiên thì rất hiếm. Tiếng Nga như liều thuốc tinh thần giúp em tự tin lên rất nhiều.

Thục Nhiên là học sinh có tố chất, tư duy ngôn ngữ tốt, phát âm chuẩn và không ngừng nỗ lực dù đã đạt nhiều thành tích. Với em, học tiếng Nga trở thành tình yêu chứ không phải môn học với mục tiêu đạt giải thưởng. Vì vậy, khi tham gia kỳ thi Olympic quốc tế, em bất lợi hơn so với nhiều bạn ở các nước Đông Âu, nhưng đã nỗ lực để thể hiện tiếng Nga và đem về Huy chương Bạc xứng đáng”.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn