Sự trùng hợp kỳ lạ của ba kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nước Anh
- 16:18 24-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ý nghĩa của các cung hoàng đạo có thể gây chia rẽ. Có người hoàn toàn không tin, trong khi người khác lại nghiên cứu kỹ lưỡng ý nghĩa của các cung hoàng đạo khi gặp gỡ người mới hay lựa chọn bạn đời. Mặc dù 12 cung hoàng đạo dựa trên ngày sinh có thể không mang ý nghĩa gì đối với nhiều người, thì vẫn có hàng nghìn người tin rằng những người sinh ra dưới các cung này có những đặc điểm chung.
Có một sự trùng hợp kỳ lạ ở Anh là một số kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng đã sinh ra dưới cùng một cung hoàng đạo là Ma Kết. Cung này, có nguồn gốc từ chòm sao Capricornus (con dê), áp dụng cho những người sinh từ ngày 22/12 đến 19/1.
Có ba kẻ sát nhân khét tiếng sinh trong khoảng thời gian này. Những người tin vào chiêm tinh thường tự hỏi liệu một số người sinh ra vào cung hoàng đạo nào đó có thể dễ có các hành vi nhất định nào đó hay không.
“Bác sĩ tử thần” Harold Shipman
![]() |
"Bác sĩ tử thần" Harold Shipman. Ảnh: Getty Images |
Harold Shipman, một trong những kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất ở Anh, sinh ngày 14/1/1946, khiến hắn nằm gần cuối cung Ma Kết.
Cựu bác sĩ đa khoa này có biệt danh là “bác sĩ tử thần”. Ước tính hắn đã giết khoảng 250 bệnh nhân, mặc dù một nhân viên điều tra cho rằng con số này có thể lên đến 1.000, chủ yếu là những bệnh nhân nữ lớn tuổi.
Shipman đã làm bác sĩ đa khoa tại Greater Manchester từ năm 1977, nơi ông ta được kính trọng và mở được một phòng khám phát đạt. Tuy nhiên, vào năm 1998, một trong những bệnh nhân của ông ta là một phụ nữ 81 tuổi được phát hiện chết tại nhà chỉ vài giờ sau khi được Shipman thăm khám. Gia đình bà sau đó phát hiện ra rằng di chúc của bà đã được thay đổi để có lợi cho bác sĩ Shipman khi toàn bộ tài sản trị giá 400.000 bảng được để lại cho ông ta.
Các nghi vấn càng trở nên nghiêm trọng khi Shipman khăng khăng rằng không cần phải làm khám nghiệm tử thi.
Nhưng từ lâu trước khi cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu, Shipman đã thu hút chú ý sau một chuỗi vụ giết người và bị đặt biệt danh “bác sĩ tử thần” tại khu vực sinh sống của mình.
Năm 2000, ông ta bị kết án 15 tội giết người và bị tuyên án tù chung thân. Ông ta đã tự kết liễu cuộc đời tại Nhà tù Wakefield cách đây 21 năm.
Tuy nhiên, theo một cuộc điều tra do chính phủ ra lệnh tiến hành và được báo cáo vào năm 2005, tức là một năm sau khi Shipman chết, ông ta đã giết khoảng 250 người từ năm 1971.
Trong hầu hết các trường hợp, ông ta đã tiêm cho nạn nhân một liều thuốc giảm đau diamorphine gây tử vong, sau đó ký vào giấy chứng tử ghi nhận nguyên nhân cái chết là do tự nhiên.
Kẻ sát nhân Moors – Ian Brady
![]() |
Brady và người tình Myra Hindley (phải). Ảnh: Bettmann Archive |
Sinh ngày 2/1/1938, Ian Brady cũng thuộc cung Ma Kết. Hắn và người yêu, Myra Hindley (người đã chết trong tù vào năm 2002), đã bắt cóc năm đứa trẻ trong khoảng thời gian từ năm 1963 đến 1965.
Brady, sinh ra ở Glasgow nhưng sau đó chuyển đến Manchester, đã bị giam tại Tòa án Chester Crown vì tội giết ba đứa trẻ là John Kilbride (12 tuổi), Lesley Ann Downey (10 tuổi) và Edward Evans (17 tuổi) cách đây 59 năm. Nhưng sau đó, vào năm 1985, hắn đã thừa nhận tội giết Pauline Reade (16 tuổi) và Keith Bennett (12 tuổi).
Bốn trong số năm đứa trẻ bị Brady giết đã được chôn tại Saddleworth Moor. Tuy nhiên, vị trí chính xác của thi thể Keith vẫn chưa được tiết lộ.
Brady và Hindley đã bị bắt khi anh rể của Hindley là David Smith chứng kiến Brady lạm dụng và siết cổ Edward Evans.
Smith đã gọi cảnh sát và họ đã bắt giữ Brady cùng Hindley tại nhà, nơi phát hiện thi thể của Edward.
Brady chết tại Bệnh viện Ashworth - một bệnh viện tâm thần ở Merseyside - vào năm 2017.
Jeremy Bamber
![]() |
Jeremy Bamber. Ảnh: Getty Images |
Một kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng khác của Anh, người cũng thuộc cung Ma Kết, là Jeremy Bamber.
Bamber đã bị tuyên án tù chung thân không có khả năng ân xá vào tháng 10/1986, nghĩa là hắn sẽ không bao giờ được xem xét ân xá sau khi giết năm thành viên trong gia đình nhận nuôi mình.
Vào năm 1985, hắn đã bị kết án vì vụ án giết người tại White House Farm ở Tolleshunt D'Arcy, Essex.
Các nạn nhân bao gồm cha mẹ nuôi là ông bà Nevill và June Bamber; chị nuôi là Sheila Caffell; và hai cậu con sinh đôi 6 tuổi của người chị này.
Trong phiên tòa, người ta lập luận rằng Bamber đã làm vậy nhằm đảm bảo được hưởng khoản thừa kế lớn từ gia đình nhận nuôi mình. Sau khi giết gia đình, hắn ta đã đặt khẩu súng mà hắn sử dụng để giết họ vào tay người chị 28 tuổi.
Điều này đã khiến bên bào chữa lập luận rằng Sheila (vốn được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt) đã giết cha mẹ và các con của mình rồi tự tử.
Tuy nhiên, cuối cùng Bamber đã bị kết tội 5 vụ giết người. Hắn bị tuyên án tù chung thân không có khả năng ân xá. Hiện tại, ở tuổi 64, hắn vẫn đang bị giam tại Nhà tù Wakefield.
Tác giả: Thùy Dương
Nguồn tin: Báo Tin tức