Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đi nước ngoài gửi về 1 tỷ đồng nhưng mẹ nói đã tiêu hết, nghe lỏm câu chuyện giữa bố và chị dâu khiến cô gái bật khóc

Cô gái trẻ vô cùng bối rối sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và chị dâu ở trong phòng.

Ba năm trước, tôi quyết định rời quê hương để đi nước ngoài làm việc với mong muốn có thể giúp đỡ gia đình. Mỗi tháng, tôi đều cố gắng dành dụm tiền tăng ca, tiền làm thêm để gửi về cho mẹ, tích góp dần dần đến nay cũng được một tỷ đồng. Tôi luôn tin rằng số tiền đó sẽ được cha mẹ giữ gìn, hoặc ít nhất là sử dụng cho những việc quan trọng của gia đình. Nhưng khi tôi hỏi đến, mẹ chỉ nói rằng đã tiêu hết rồi mà không giải thích thêm gì cả.

Tôi thật sự hụt hẫng, thậm chí còn tức giận. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một số tiền lớn như vậy lại có thể biến mất mà không để lại dấu vết. Tôi đã trách mẹ, trách sự vô tâm và thiếu minh bạch của gia đình.

 Ảnh minh họa

Dịp Tết vừa rồi, tranh thủ được nghỉ phép về nhà thăm gia đình. Dù luôn canh cánh về số tiền ấy trong lòng nhưng mỗi lần hỏi đến thì bố mẹ luôn lảng tránh. Cho đến một hôm, tôi vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa bố và chị dâu. Lúc đó, tôi mới biết sự thật rằng bố mẹ đã lén đưa số tiền ấy cho anh trai và chị dâu để làm IVF – thụ tinh nhân tạo – bởi họ đã mong có con suốt bao năm nhưng chưa được.

Tôi chết lặng. Hóa ra, không phải cha mẹ tiêu xài hoang phí, cũng không phải họ không trân trọng sự hy sinh của tôi. Họ chỉ đơn giản là thương con, thương cháu, và mong mỏi một tiếng cười trẻ thơ trong nhà.

Nước mắt tôi chảy dài, vừa vì hối hận, vừa vì tủi thân. Tôi trách mình đã nặng lời với cha mẹ mà không hiểu nỗi lòng của họ. Nhưng tôi cũng giận vì cả nhà đã giấu tôi chuyện quan trọng như vậy. Phải chăng họ sợ tôi không đồng ý? Phải chăng họ nghĩ rằng tôi sẽ ích kỷ, không muốn giúp đỡ anh chị?

Tôi yêu gia đình mình, nhưng tôi cũng muốn được tôn trọng, muốn được biết sự thật. Nếu bố mẹ nói thẳng ngay từ đầu, có lẽ tôi sẽ không đau lòng như thế này. Dù gì đi nữa, tôi vẫn mong đợi một ngày nào đó, gia đình không còn giấu giếm nhau nữa, để tôi có thể thực sự cảm thấy mình là một phần của tổ ấm này.

Tôi nên làm gì bây giờ? Nên mở lòng hay tiếp tục giữ những uất ức trong lòng? Tôi thực sự không biết nữa…

Tác giả: Sasa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn