Đọc những dòng tin nhắn của chồng với chị gái vợ, tôi ngã quỵ
- 08:03 11-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Chồng tôi năm nay vừa tròn 40 tuổi, chúng tôi có 2 mặt con, bọn nhỏ đang học tiểu học. 3 năm nay, chồng chuyển chỗ làm mới nên thu nhập tăng đáng kể, nhờ đó cuộc sống gia đình được cải thiện rất nhiều.
Từ ngày có công việc lương cao, chồng cũng vất vả nhiều hơn. Ngày nào anh cũng làm việc đến tối muộn mới về đến nhà. Ăn uống, tắm rửa xong, anh lại ngồi vào máy tính làm việc đến 12h đêm mới được đi ngủ. Thương chồng, tôi luôn cố gắng chăm sóc tốt chuyện con cái để anh yên tâm làm việc.
Do chồng có ngoại hình đẹp và khá hấp dẫn nên tôi luôn lo lắng có một ngày bị anh phản bội. Vì thế tôi rất để tâm đến những thay đổi bất thường từ chồng.
2 tháng nay, chồng rất lạnh nhạt với vợ trong chuyện ấy. Anh không chạm vào vợ, tôi chủ động mời gọi chồng, thế mà tôi bày ra các kiểu anh vẫn không hợp tác, chỉ muốn ngủ. Nhiều hôm nhớ chồng quá, tôi giận hờn, lạnh nhạt, cuối cùng anh mới miễn cưỡng đáp ứng vợ.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Nhiều tuần nay, chồng thường hay nhắn tin với ai đó, mỗi khi vợ lại gần ngó nghiêng thì anh thoát ra ngay. Biểu hiện rất khả nghi làm tôi đoán anh đang có quan hệ ngoài luồng.
Sau nhiều ngày dùng khả năng tư duy, tôi đã mở được mật khẩu điện thoại của chồng. Đọc đoạn tin nhắn của chồng với chị gái tôi mà tôi không kìm được nước mắt.
Thì ra anh đang mắc bệnh u hạch nhưng không dám nói cho vợ biết sợ tôi không chịu nổi cú sốc này. Mỗi khi cần sự giúp đỡ, chồng lại nhắn tin hỏi chị gái tôi, chị ấy là dược sĩ thường cho anh những lời khuyên phù hợp.
Trong khi chồng đang đấu tranh chống đỡ căn bệnh quái ác thì tôi lại nghi ngờ anh ngoại tình. Anh kêu mệt mỏi, không muốn làm chuyện ấy, tôi cho rằng anh chán vợ thèm của lạ. Tôi thật sự hối hận về việc bản thân đã làm trong suốt 2 tháng qua.
Thấy tôi cầm điện thoai, nước mắt không ngừng rơi, chồng đã hiểu ra tất cả. Anh ôm chặt vợ nói những lời động viên:
“Bệnh của anh phát hiện sớm, chị gái em đặt mua những loại thuốc tốt, chắc chắn bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Chồng không sao đâu, em đừng khóc, anh chịu không nổi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ”.
Nói rồi, vợ chồng tôi ôm nhau mà khóc. Gia đình tôi đang yên ổn hạnh phúc, tôi sống sao nổi khi không có chồng bên cạnh. Liệu bệnh tật của chồng tôi có được chữa khỏi không?
Tác giả: Nguyễn Dung
Nguồn tin: kienthuc.net.vn