Gã đàn ông cuồng ghen ném bạn gái cũ xuống cầu thang, dọa tung clip nhạy cảm nếu bỏ trốn
- 10:39 06-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Một vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Rayong, Thái Lan khi một người đàn ông ném bạn gái cũ xuống cầu thang cao 1,7 mét ngay bên ngoài nơi làm việc của cô. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn ngang nhiên đăng tải hình ảnh của nạn nhân lên mạng xã hội, hứa hẹn cung cấp video nhạy cảm của cô cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về nơi ở của cô.
Phục kích và tấn công
Theo trang Facebook Jmoi v+, vụ việc xảy ra vào ngày 4/2 tại một tiệm giặt là gần nơi làm việc của nạn nhân, thuộc quận Pluak Daeng, tỉnh Rayong. Camera an ninh ghi lại cảnh tượng người đàn ông tên Anusit, bạn trai cũ của nạn nhân, bất ngờ tiếp cận và tấn công cô.
Nơi xảy ra sự việc gây phẫn nộ dư luận |
Nạn nhân cố gắng bỏ chạy và la hét cầu cứu, nhưng Anusit nhanh chóng khống chế, túm chặt tay cô. Sau đó, hắn nhấc bổng và ném cô xuống cầu thang, khiến cô bị biến dạng xương hông.
Bạn bè của nạn nhân lập tức can thiệp, nhưng Anusit đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau vụ tấn công, hắn tiếp tục gửi tin nhắn đe dọa nạn nhân:
"Dù em ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra em. Nếu em về nhà với gia đình, tôi sẽ đến tận nơi."
Săn lùng nạn nhân trên mạng xã hội
Không dừng lại ở hành vi bạo lực, Anusit còn tìm đến bệnh viện nơi nạn nhân điều trị để theo dõi cô. Tuy nhiên, nạn nhân đã kịp thời trốn thoát sau khi xuất viện.
Không thể tìm thấy cô, hắn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để truy lùng. Trong một nhóm Facebook địa phương tại khu vực Pluak Daeng, Anusit đăng tải hình ảnh của nạn nhân, kèm theo dòng tin nhắn gây phẫn nộ:
"Tôi đang tìm người phụ nữ này. Ai cung cấp thông tin về cô ấy sẽ nhận được video nhạy cảm của cô ấy qua tin nhắn riêng."
Gã đàn ông hung hãn đi tìm bạn gái cũ |
Nạn nhân cho biết, cô không rõ liệu Anusit thực sự có trong tay video nhạy cảm hay không. Tuy nhiên, khả năng này là hoàn toàn có thể vì hai người đã từng có mối quan hệ kéo dài hơn sáu năm.
Nguyên nhân dẫn đến bạo lực
Theo lời kể của nạn nhân, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ và bỏ trốn vì Anusit nghiện cờ bạc và thường xuyên trở nên hung hăng, bạo lực mỗi khi tức giận. Chủ tiệm giặt là cũng xác nhận rằng, trước khi xảy ra vụ việc, Anusit đã ẩn nấp tại đây suốt nhiều ngày để rình rập nạn nhân.
Hiện chưa rõ liệu nạn nhân đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng hay chưa.
Tác giả: Minh Khuê
Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn