Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Một nữ NSND đeo chiếc nhẫn có giá bằng chục căn nhà: “Tôi áp lực vô cùng”

“Tôi nghe xong vô cùng áp lực, vừa đóng phim vừa áp lực vì phải giữ chiếc nhẫn này, bằng cả chục căn nhà trên tay” – NSND Hồng Vân chia sẻ.

Mới đây, tại hậu trường phim Cô dâu hào môn, NSND Hồng Vân đã chia sẻ về giá trị của những món đồ mà cô đeo trên người khi đóng phim.

Cô nói: “Trong bộ phim Cô dâu hào môn này, vai của tôi là thuộc một trong hai gia tộc hào môn chạy đua với nhau. Gia đình tôi chạy đua với gia đình Thu Trang, một gia đình hào môn khác. Vì vậy nên đồ của tôi không thể thua bên đó được.

 NSND Hồng Vân.

Ví dụ như chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay đây. Khi cho tôi mượn để đeo, nhà sản xuất Will Vũ có nhắc tôi rằng: “Chị Vân ơi, khi chị quay phim, chị làm ơn giữ thật kỹ giúp em chiếc nhẫn này, đừng đưa cho ai hết vì đây là chiếc nhẫn gia phả của dòng họ nhà em.

Em phải làm giấy cam kết với gia đình em là mượn nhẫn để làm phim, làm xong sẽ phải trả lại nguyên vẹn. Em cũng nói với gia đình rằng NSND Hồng Vân là người đeo chiếc nhẫn này.

Vì vậy, chị giữ giùm em. Chiếc nhẫn này là vô giá, không biết bao tiền mới mua được cái hột xoàn trên nhẫn. Theo dòng họ nhà em, chiếc nhẫn này có giá bằng chục căn nhà”.

Tôi nghe xong vô cùng áp lực, vừa đóng phim vừa áp lực vì phải giữ chiếc nhẫn này, bằng cả chục căn nhà trên tay.

Bộ đồ trên người tôi mặc cũng đắt tiền, là một thiết kế của NTK Tô Quốc Sơn. Nhà thiết kế này cũng dặn tôi khi mặc bộ đồ này phải thương lấy nó, chỉ được ngồi chứ không được nằm, ngủ cũng phải ngủ ngồi. Nghe đâu bộ đầm này có giá lên đến 15 nghìn đô, chưa kể trang sức. Anh ấy kêu với tôi các trang sức này đều là đồ hiệu, có giá lên đến mấy trăm triệu.

 

Đóng phim này mệt vô cùng, vừa áp lực từ nhà sản xuất vừa áp lực từ nhà thiết kế. Chưa kể, bộ tóc giả tôi đang đeo cũng mượn từ bên make up, được biết là bộ tóc đắt tiền, xịn nhất trong các bộ tóc giả của họ.

Tôi nghe họ bảo tóc này là tóc thật, mua từ tóc của người nước ngoài nên mới có màu này, chứ không phải tóc nhuộm. Tôi mệt vô cùng”.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn