Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tiếng khóc xé lòng của bé trai 9 tháng với cái bụng chực 'nổ tung' vì bệnh hiểm nghèo

Vừa chào đời được 1 tháng 20 ngày, bé Hiếu đã trải qua ca đại phẫu cắt bỏ túi mật nhưng sự sống vẫn bị đe dọa, cái bụng căng cứng, như chực nổ tung vì căn bệnh hiểm nghèo.

9 tháng tuổi, bé Võ Quốc Hiếu (trú thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) chỉ nặng hơn 6kg nhưng riêng cái bụng đã chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể, phình to, căng cứng như chực nổ tung. Bé Hiếu nằm trên giường bệnh, cơ thể thấp nhỏ, da vàng nghệ, bủng beo né tránh những thìa sữa của mẹ đút rồi khóc thét vì những cơn đau bụng dữ dội.

 Bé Hiếu khóc thét vì những cơn đau liên tiếp hành hạ.

"9 tháng kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời chưa một ngày con được sống bình yên. Căn bệnh Teo đường mật rồi Gan xơ hóa lần lượt hành hạ, vắt kiệt sức khiến con héo hon từng ngày, sự sống bị đe dọa như thế này đây.

Sắp tới con có cơ hội ghép gan nhưng xét nghiệm thì gan của mẹ không hợp, gan bố yếu và bị nhiễm mỡ nên phải chờ nguồn gan hiến tặng, chi phí khoảng 400- 500 triệu đồng. Số tiền quá lớn, vợ chồng tôi kiệt quệ rồi, cũng vay mượn khắp nơi nhưng chưa thấm tháp vào đâu", chị Phạm Thị Thanh Thúy (30 tuổi, mẹ của bé Hiếu) thở dài.

Vợ chồng chị Thúy mới cưới nhau hơn một năm, bé Hiếu là con đầu lòng. Suốt quá trình mang thai, chị Thúy vẫn thăm khám them định kỳ và an tâm khi cầm kết luận thai nhi phát triển bình thường.

 Bé Hiếu bị teo đường mật bẩm sinh, xơ gan và có chỉ định ghép gan.

Vừa chào đời được mấy ngày thì bé Hiếu bị vàng da, đi ngoài liên tục, phân bạc. Vợ chồng chị Thúy ôm con đi khám thì chết lặng khi bác sĩ kết luận bị Teo mật bẩm sinh. 1 tháng 20 ngày, bé Hiếu đã trải qua ca đại phẫu cắt bỏ túi mật. Vết thương phẫu thuật vừa kịp lành thì đứa trẻ lại phát hiện thêm bệnh xơ gan.

"Mỗi lần nhập viện của con kéo dài từ 2 tuần đến 1 hoặc 2 tháng tùy theo diễn biến của căn bệnh. Bụng con ngày càng phình to, căng cứng. Bác sĩ giải thích vì túi mật của con không còn nên các cơ quan nội tạng khác phải hoạt động gấp đôi dẫn đến phình to bất thường.

Những cơn đau liên tiếp dội xuống cơ thể non yếu khiến ngày đêm con gào khóc đến lả dần, đuối sức. Thương con mà bất lực, chỉ ước gánh thay bệnh tật cho con", chị Thúy lo lắng.

 Bụng bé Hiếu phình to, căng cứng, như chực nổ tung.

Trước đây, vợ chồng chị Thúy và anh Võ Quốc Cường (33 tuổi) làm công nhân ở Đà Nẵng nhưng từ ngày mang thai, họ đưa nhau về quê sống nhờ nhà bố mẹ chồng. Vợ cấy lúa, trồng rau, chồng làm thợ điện. Từ ngày sinh con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thúy quanh năm ôm con nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế trông chờ vào một mình anh Cường thì công việc bấp bênh, ngày nào có việc thì anh nhận được 300 nghìn đồng tiền công.

"Con còn quá nhỏ lại đau lâu ốm dài, mỗi lần nhập viện do bệnh trở nặng, quấy khóc, một mình vợ không thể vừa ôm con, vừa lo giấy tờ, thuốc thang nên tôi phải đi cùng. Bữa nào có cơm từ thiện thì 2 vợ chồng được ăn no, không có thì mua một suất cơm ăn chung cho qua bữa. Tối đến, vợ chồng thay nhau người túc trực con, người trải chiếu chợp mắt dưới nền phòng bệnh.

Tính đến nay, tôi đã vay của ngân hàng 100 triệu đồng, 2 bên nội ngoại hơn 80 triệu đồng rồi. Thời gian sắp tới, con trai có chỉ định phẫu thuật ghép gan nhưng chi phí quá cao, tôi không biết phải vay mượn đâu nên cầu cứu sự giúp đỡ của báo chí và các nhà hảo tâm", anh Cường lo lắng.

 9 tháng ôm con nằm viện, chị Thúy chỉ mong một ngày con được sống bình yên.

Vì cơ địa bé Hiếu khó hấp thu, ăn vào là "đi ngoài" nên rất láu đói. Bình quân mỗi tháng, đứa trẻ uống hết 5 đến 6 hộp sữa công thức, mỗi hộp 900g với giá 600 nghìn đồng. Đó là chưa kể tiền thuốc thang, bỉm, đi lại… Bình quân mỗi lần đưa con đi viện, vợ chồng chị Thúy phải chi từ 5 đến 7 triệu đồng.

7 tháng, bé Hiếu chỉ mới biết lật nhưng vì bụng to, căng cứng nên nằm, lật trở nên khó khăn. Đến cả những lúc ngủ, đứa trẻ cũng giật mình khóc thét vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Nghĩ đến số tiền lớn sắp tới ghép gan cho con, vợ chồng chị Thúy càng thêm lo lắng, chỉ biết ôm con khóc.

 Sắp tới bé Hiếu có cơ hội phẫu thuật nhưng chi phí quá lớn, dự kiến 400 đến 500 triệu đồng.

"Xin lỗi vì con phải là con của một người mẹ nghèo khó như mẹ. Giờ mẹ biết lấy đâu ra số tiền lớn để ghép gan cho con đây? Cha mẹ chỉ có con là chỗ dựa, hi vọng duy nhất mà thôi. Con không được phép buông tay cha mẹ đâu nhé. Cha mẹ sẽ luôn bên con, đồng hành cùng con", chị Thúy khóc nghẹn.

 Hoàn cảnh nghèo khó, nợ nần chồng chất, người mẹ bất lực cầu xin sự sống cho con.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Thúy, ông Nguyễn Thanh Long- Trưởng thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung cho biết, vợ chồng chị Thúy mới cưới nhau, chưa có đất đai, nhà cửa, đang sống chung trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ chồng. 2 bên gia đình đều thuần nông nghèo khó. Gần một năm nuôi con mắc bệnh hiểm nghèo khiến vợ chồng chị Thúy lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, gánh nặng nợ nần.

"Nghe nói sắp tới cháu Hiếu có cơ hội được ghép gan để duy trì sự sống mà chi phí quá cao, vượt ngoài khả năng vay mượn của gia đình. Phía địa phương cũng như bà con thôn xóm cũng đang lên kế hoạch vận động, kêu gọi hỗ trợ nhưng chắc chỉ được một phần nhỏ giúp đỡ cháu.

Qua báo chí, rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, ủng hộ để cháu bé có cơ hội phẫu thuật", ông Long chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho bé Hiếu xin gửi về địa chỉ: Chị Phạm Thị Thanh Thúy (mẹ bé Hiếu) thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Hoặc STK của chị Phạm Thị Thanh Thúy: 0948381794, ngân hàng VPBank. ĐT: 0948381794.

Tác giả: Hoa Thạch

Nguồn tin: phunuvietnam.vn