Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cô gái bị chồng đánh mù mắt vì không đưa tiền nạp game

Người chồng bạo lực dùng chảo đánh vợ và siết cổ cô bằng đồ ngủ. Trong khi đó, mẹ chồng cổ vũ con trai đánh chết vợ nếu cô không chịu đưa tiền.

Một người phụ nữ Trung Quốc bị chồng đánh đến nỗi mù mắt khi vừa kết hôn 2 tháng. Trước đó cô đã từ chối đưa tiền cho chồng chơi game.

Người phụ nữ, tên là Lao Chunxue, 28 tuổi, quê ở Nội Mông (phía bắc Trung Quốc). Cô gặp chồng, họ Xie và lớn hơn cô 2 tuổi, qua lời giới thiệu của họ hàng vào năm 2022.

 Lao và gia đình đã kháng cáo và yêu cầu bản án chung thân đối với Xie. Ảnh: Baidu.

Mặc dù thường cãi nhau vì chứng nghiện game, Xie vào thời điểm đó luôn dịu dàng với người yêu. Đó là lý do Lao chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Sau đám cưới, cặp đôi chuyển đến tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) để tìm việc nhưng cả hai vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian đó, chứng nghiện game của Xie ngày càng nghiêm trọng. Anh lấy tiền của Lao để phục vụ sở thích riêng.

Ngày 19/3/2023, hai tháng sau hôn lễ, Xie yêu cầu Lao đưa 1.400 USD để chơi game. Khi cô giải thích của hồi môn lẫn tiền mừng cưới đã cạn kiệt, Xie nổi giận và đánh cô đến chảy máu mũi.

“Anh ta đấm rồi lấy chảo phang vào đầu tôi”, cô kể.

Mẹ của Xie, lúc đó đang gọi video với con trai, cổ vũ con: “Nếu nó không đưa tiền thì đánh nó chết đi”. Xie chỉ dừng lại khi em họ của Lao can thiệp. Lúc đó, anh đang cố siết cổ vợ bằng một chiếc quần ngủ.

Lao được đưa đến Bệnh viện Đại học Quảng Châu, hôn mê 3 tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô mất thị lực vĩnh viễn sau khi tỉnh dậy. Bác sĩ chẩn đoán cô bị xuất huyết não dẫn đến tổn thương thị giác. Lao cũng gặp nhiều chấn thương nghiêm trọng và không thể tự chăm sóc bản thân.

 Bác sĩ chẩn đoán cô gái 28 tuổi bị xuất huyết não và mất thị lực vĩnh viễn. Ảnh: Baidu

Cha mẹ của cô đã bay từ Nội Mông sau khi nghe tin con gái bị bạo hành. “Tim tôi đau như dao cắt khi thấy con gái lâm vào cảnh này”, mẹ cô nói trong nước mắt.

Gia đình Lao chi hàng nghìn USD để điều trị cho con gái, họ thậm chí phải thế chấp nhà để chi trả các dịch vụ y tế. Song các bác sĩ tuyên bố mắt của Lao không thể phục hồi.

Để có tiền trả viện phí, Lao cố gắng đòi lại tài sản từ tay chồng để rồi phát hiện Xie đã bí mật chuyển quyền sở hữu chiếc xe của cô sang tên mẹ anh ta.

Đến nay, gia đình Xie đã bồi thường 5.000 USD để chi trả cho các dịch vụ y tế của Lao, theo yêu cầu của cảnh sát.

“Gia đình con rể tôi vốn giàu có, họ có hàng trăm nghìn USD, nhưng họ chỉ đưa 5.000 USD nhằm giảm án cho con trai”, mẹ của Lao nói với Spot News.

Ngày 30/8, Tòa án đã tuyên phạt Xie 11 năm tù vì tội cố ý giết người và yêu cầu anh phải bồi thường cho Lao số tiền 93.000 USD. Bố mẹ của Lao đang kháng cáo và yêu cầu bản án chung thân đối với người này.

Tác giả: Đông Tùng

Nguồn tin: znews.vn