Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cận cảnh dinh thự dát vàng đại gia “xây chỉ để ngắm"

Mặc dù xây dinh thự hoành tráng với nhiều chi tiết dát vàng lấp lánh nhưng bản thân chủ nhân lại chỉ thích ngắm dinh thự chứ không thích ở.

 Sau hơn 3 năm xây dựng, dinh thự Lang Truyền (tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) của ông Nguyễn Ngọc Lang và bà Lê Thị Truyền chính thức hoàn thành vào cuối năm 2022. Dư luận đồn đoán vợ chồng đại gia đã bỏ ra khoảng 150 tỷ đồng. Ảnh: FB Dinh Thự Lang Truyền

 Dinh thự tọa lạc trên khu đất 3.000m2, trong đó diện tích xây dựng khoảng 500m2, còn lại là khuôn viên sân vườn. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

 Dinh thự Lang Truyền có tổng chiều cao 28m, gồm một trệt, một lầu, một lửng, một tum, 6 phòng ngủ. Ảnh: FB Dinh Thự Lang Truyền

 Tòa dinh thự không theo một trường phái cụ thể nào mà kết hợp nhiều kiểu, theo sở thích của gia chủ. Trong đó, ấn tượng nhất là chiếc cầu thang độc đáo. Ảnh: FB Dinh Thự Lang Truyền

 Để có được chiếc cầu thang như ý, ông Lang chi vài chục triệu xây dựng một chiếc cầu thang “nháp” để xem có được đúng như mình mong muốn hay không? Sau khi thấy ổn, ông Lang đập bỏ cầu thang “nháp” và đầu tư tiền khủng để xây dựng chiếc cầu thang hiện tại. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

 Toàn bộ đồ gỗ trong nhà đều là gỗ Lào đỏ quý hiếm, độ bền cao. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

 Hầu hết bộ đồ gỗ trong nhà đều được dát vàng, với thành phần 98% vàng 24K, 1% bạc, 1% đồng. Bản thân ông Lang cũng không rõ đã sử dụng bao nhiêu kg vàng để trang trí cho dinh thự của mình. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

 Cửa nhà với nhiều chi tiết chạm khắc tỉ mỉ, dát vàng. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

 Trần nhà được ốp gỗ cầu kỳ, sau đó dát vàng sang trọng. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

 Phòng ngủ rộng rãi được trang trí cầu kỳ. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

 Khu vực sân vườn bố trí tiểu cảnh, hồ cá để thư giãn. Ảnh: FB Dinh Thự Lang Truyền

 Tuy nhiên, vợ chồng ông Lang và các con chủ yếu sinh sống và làm việc tại TP HCM. Khoảng 2-3 tuần, gia đình ông mới về Cần Thơ một lần. Ảnh: House n Home

 Ông Lang hay nói đùa rằng mình xây dinh thự cho người làm vườn và người giúp việc ở. Bản thân ông chỉ thích ngắm dinh thự chứ không thích ở. Ảnh: House n Home

 Trong khuôn viên, ông Lang dành một góc để tái hiện lại ngôi nhà tranh vách lá năm xưa ông từng sinh sống. Ảnh: Độc lạ Bình Dương

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn