Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người dân quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rơi nước mắt suốt thời gian xếp hàng chờ viếng

Sáng 25/7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội. Nhiều người dân đã có mặt từ sớm xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.

 Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7/2024. Cùng thời gian trên, Lễ viếng được tổ chức tại quê nhà Tổng Bí thư - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 

 

 Ngay từ sáng sớm, nhân dân đã xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại quê nhà làng Lại Đà, xã Đông Hội

 

 Các Đoàn viên thanh niên và các em học sinh đeo khăn quàng đỏ thắm cũng xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà.

 

 

  Các cựu chiến bình từ địa phương khác cũng đến thôn Lại Đà từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, một bác cựu chiến binh đi từ huyện Hoài Đức sang, được ban tang lễ tạo điều kiện viếng cùng Hội cựu chiến binh thôn Lại Đà 

 Trong lúc chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người dân tranh thủ xem truyền hình trực tiếp lễ Quốc tang qua điện thoại

 Người dân buồn bã, tiếc thương khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

 Nhiều người dân không thể cầm được nước mắt khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một con người giản dị, một nhân cách lớn của nhà lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ, liêm khiết, mẫu mực

 Người phụ nữ bật khóc nức nở trong suốt quá trình xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến của chúng ta đã lên đường đi theo Bác Hồ, về với tổ tiên, nhưng công lao, đóng góp to lớn đặc biệt xuất sắc của đồng chí  mãi mãi in đậm tâm trí người dân Việt Nam và sự kính trọng, mến mộ của bạn bè quốc tế.

 

 Ông Vương Khắc Duy và ông Ngô Bá Dục - hai người bạn học từ hồi lớp 4 (cùng lớp học của cô Phúc ngày xưa) được người thân đưa đến nhà văn hóa thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Người dân mang hoa sen đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

 

 Hàng dài người xếp hàng

Tác giả: Nhóm PV

 

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn