Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bà bán hàng rong gặp tai nạn thương tâm

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng vì kinh tế gia đình quá khó khăn, chồng mất sức lao động, đứa con duy nhất không có việc làm ổn định, nên bà Nguyễn Thị Thuận (ở Đội 2, thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải chạy xe máy hàng ngày đi bán hàng rong để lo cho cuộc sống gia đình.

 

Cách đây gần 1 tháng, trên đường đi bán hàng từ TP Quảng Ngãi trở về nhà, bà Thuận bị choáng, tự ngã xe xuống đường. Hậu quả là bà bị chấn thương sọ não, gãy xương sườn, gãy tay, đa chấn thương… Được người qua đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu kịp thời nên bà may mắn qua cơn nguy kịch. Sau khi điều trị 2 tuần, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chuyển bà Thuận vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục điều trị. Sau đó, bà lại được chuyển qua Bệnh viện 1A (TPHCM) để theo dõi khối u tuyến yên cần chữa trị.

Lâu nay, mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào gánh hàng rong của bà Thuận. Tai nạn bất ngờ ập đến, chi phí điều trị đã lên đến hàng chục triệu đồng, chưa kể thời gian điều trị dài ngày còn chờ phía trước (ảnh), bà Thuận không biết kiếm đâu ra tiền để đóng viện phí. Rất mong bà con hảo tâm chia sẻ để bà Thuận vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-16.

Tác giả: ĐỖ TRÀ GIANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng