Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ước gì gánh được nỗi đau của con!

Là con trai út trong nhà, mặc dù rất ham học nhưng em Lý Trung Quang (ảnh, 18 tuổi, ở thôn 6, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm kiếm tiền phụ bố lo chữa bệnh cho mẹ.

 

Các anh chị của Quang cũng bỏ học từ sớm, “tha phương cầu thực” chỉ đủ sống qua ngày. Bản thân Quang sức khỏe yếu, hai năm trở lại đây em hay bị ngất xỉu. Tháng 9-2022, Quang bị hôn mê sâu, được đưa vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Quang mắc bệnh ung thư máu và tủy xương.

Gia đình bán hết tài sản, gom góp, vay mượn thêm cũng chỉ được hơn 10 triệu đồng, đủ để đóng tạm ứng viện phí ban đầu. Không cầm cự được lâu, gia đình đành quyết định đưa em về nhà chạy chữa cầm chừng bằng các loại thuốc dân gian.

Mẹ của Quang, bà Vi Thị Cóng (56 tuổi), nhiều năm qua mắc bệnh nhồi máu phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu cả 2 chân; thường xuyên bị phù nề, đau nhức, đi lại khó khăn; có lúc phải nhập viện điều trị dài ngày. Nhìn con trai út ngày càng ốm yếu, đau đớn, bà Cóng nói trong đau xót: “Tôi ước gì có thể gánh hết nỗi đau của con! Chỉ cầu mong con có thể sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác, không đau đớn, dù chỉ một thời gian ngắn thôi, tôi cũng mãn nguyện”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-02.

Tác giả: NGUYỄN NAM

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng