Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chỉ có cái lạnh tái tê ngày 14 độ mới sinh ra được những cách chống rét bá đạo thế này

Giữ ấm không chỉ là mặc áo khoác, trùm mũ quàng khăn, mà còn phải không ngần ngại quấn cả chăn ra đường nữa nhé!

 

Chớp mắt, đông rét đã về được mấy ngày. Giờ này tuần trước, chị em còn váy ngắn váy xòe than nóng nực, ấy thế mà hôm nay đã lập cập khoác dạ khoác phao, đi học đi làm trong tiết trời 14 - 15 độ. Buốt đến nỗi da mặt như muốn đóng băng, bộ phận nào hở ra ngoài cũng thấy tái tê muốn khóc.

 Đầu tư hẳn cái chăn bông làm phụ kiện thế này thì lạnh nữa lạnh mãi cũng không xoắn! (Nguồn: Hiếu Phạm)

Rét mướt là thế, nhưng đời đâu có sướng như mơ, sáng vẫn phải bò dậy tới lớp, tới cơ quan, thế nên nhiều người đã nghĩ ra cách thức ủ ấm vô cùng hài hước, bất chấp mọi ánh nhìn, miễn là không bị lạnh. 

Nhất là hội học trò nhất quỷ nhì ma, mùa đông chính là mùa lớp học biến thành "sàn diễn" với đủ loại chăn bông áo bông gấu bông, khăn choàng lót lông, mũ động vật. Giáo viên nào bước vào những lớp có học sinh "lầy lội" thế này chắc cười muốn bể bụng.

 Nàng geisha duyên dáng nào đây? Hay cô gái vui tính với tác phẩm quấn khăn tắm?

 Thái hậu bán chăn giá lâm!!! (FB Khanh Huyen)

 Rét mướt buồn ngủ chết đi được, nhưng bò ra bàn thì vẫn phải cute.

 Hình tượng bị xấu xí cũng không quan trọng bằng việc giữ ấm bằng mọi thứ có lông!

 Cô nàng "khủng long xanh" gây bão mạng gần đây với bộ đồ giữ ấm siêu độc đáo.

Đến thầy hiệu trưởng cũng phải khóc khi nhìn thấy học trò của mình chống chọi với cái lạnh kiểu này... 

 Lớp là để học, nhưng cũng có thể là phòng ngủ với cái chăn là vật bất ly thân.

 Nguồn gốc từ "đầu gấu" là đây ra chăng...

 FB Khánh Linh: "Tình đồng đội xúc động trong những ngày rét buốt con tim".

 Không ai quan tâm đến đẹp xấu khi giời 15 độ, chỉ cần quấn người kín mít hở mỗi cái mắt thôi.

 Đến chó còn phải chống lạnh như này cơ mà.

 Thật ghen tị với hội có gấu quá mà.

 Giữ ấm không chỉ mặc áo khoác, trùm mũ quàng khăn, mà còn phải nhớ đóng bỉm cho mông các bạn cún nữa nhé!