Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hòn đảo 'tức giận' vì du khách ăn trộm cát

5 tấn cát đã bị cảnh sát tịch thu tại sân bay Cagliari, Italy do du khách lấy trộm mang về nhà làm kỷ niệm.

 Chính quyền địa phương đã cảnh báo việc lấy cát, sỏi hay vỏ ốc và bất kỳ vật liệu tự nhiên nào từ hòn đảo Sardinia đều được coi là một hành vi phạm tội. Tuy vậy, mùa hè năm nay, cảnh sát vẫn thu được khoảng 5 tấn cát ở sân bay từ du khách khi họ cố tình mang về nhà làm đồ lưu niệm. Một lượng tương tự cũng bị tịch thu vào mùa hè năm ngoái.
 

Lượng cát, sỏi và vỏ ốc bị đánh cắp có thể sẽ không tạo nên một vết lõm sâu ở bãi biển thơ mộng hàng trăm năm tuổi này, nhưng với lý do mua một món quà lưu niệm, du khách đang lấy đi những thứ mà thiên nhiên mất hàng triệu năm mới có thể tạo ra. Ảnh: Telegraph.


Một trang Facebook có tên "Sardinia đang bị cướp và tàn phá" được tạo ra để kêu gọi du khách ngưng hành động này. Với khẩu hiệu "trộm cắp cát là một hành vi tội ác", trang đã thu hút gần 20.000 người thích, 10.000 người đã ký thư kêu gọi hình phạt cứng rắn hơn đối với du khách bị bắt và các lô hàng cát nhập lậu. "Họ đang khiến hòn đảo thực sự nổi giận", một du khách nhận xét.

Sardinia, Italy là một trong hai hòn đảo lớn và xinh đẹp nhất vùng biển Địa Trung Hải, thu hút nhiều du khách. Đảo Sardinia nổi tiếng với các siêu du thuyền, biệt thự triệu phú và đường bờ biển yên bình dài hàng trăm dặm. Nhiều bãi cát trắng trong số ấy gợi nhớ đến Nam Thái Bình Dương hay vùng biển Caribbean.

 

Cát, sỏi, đá cuội được du khách lấy từ bờ biển và cho vào túi hoặc chai nhựa để làm quà lưu niệm cho chuyến đi của mình. Ảnh: Telegraph.

Tác giả bài viết: Minh Khang