Thể thao

Xuân Trường thừa nhận HAGL mất tập trung

Cú đúp bàn thắng của người cũ Bùi Trần Vũ giúp Sài Gòn FC đánh bại HAGL với tỷ số 3-1 cuối tuần trước, qua đó chỉ ra vấn đề lớn nhất của đội bóng phố Núi vào lúc này.

Tiền đạo Rimario buồn bã sau thất bại 1-3 trước Sài Gòn (ảnh: Trân Quý)

Sau trận đấu, đội trưởng Lương Xuân Trường thừa nhận: "Chúng tôi đã không có được sự tập trung cao nhất ở trong trận đấu này.

HAGL chưa có được những đường chuyền quyết định và chúng tôi cũng xử lý không tốt tình huống cuối cùng. Chúng tôi sẽ phải chăm chỉ tập luyện, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới".

Một thất bại đau đớn khi Sài Gòn FC đang ở tình trạng lực lượng yếu nhất từ khi bắt đầu lên V-League khi vắng một loạt trụ cột giàu kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng.

Nhưng chỉ cần sự xuất hiện của Bùi Trần Vũ, người hiểu rõ lối chơi bóng của các đàn em, Sài Gòn FC đã gây sốc với chiến thắng 3-1, nơi Trần Vũ có được cú đúp.

Công Phượng bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn trước thủ môn Văn Phong (ảnh Trân Quý)

Nếu hàng công chỉ lên tiếng nhờ quả đá phạt mẫu mực của Xuân Trường, hàng thủ HAGL chơi như mơ ngủ, đặc biệt là các trung vệ mà như HLV Dương Minh Ninh ví von là như “những người mất hồn”.

Kịch bản ấy lập đi lập lại 2 lần trong vòng chỉ 5 phút cuối hiệp 1 để Sài Gòn FC giải quyết trận đấu từ hiệp 1 với tỷ số 3-1. Quá bất ngờ bởi đó mới là chiến thắng đầu tiên của Sài Gòn FC.

Sau trận đấu, người hùng của Sài Gòn FC, tiền vệ Bùi Trần Vũ chia sẻ: “Cảm xúc khi ghi được 2 bàn thắng vui đến khó tả nhưng tôi cố nén lại trong lòng vì đây là những bàn thắng ghi vào lưới đội bóng đã nuôi dưỡng tôi từ trẻ.

HAGL đã giúp tôi có được sự trưởng thành như hôm nay và tôi luôn cảm kích về điều đó. Riêng với Sài Gòn FC, toàn đội đã thi đấu trên 100% sức lực và tinh thần, nên chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng!”.

Tác giả: Tiểu Bảo - Trân Quý

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP