Xã hội

Xót xa gia cảnh của nạn nhân bị xe CSGT Bình Dương tông tử vong

Vụ tai nạn do 1 CSGT Bình Dương gây ra khiến anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi, quê Đồng Nai, người bán trái cây) bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Như đã đưa tin, vào tối 9/6, anh P.H.A. (30 tuổi, cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) điều khiển ô tô biển xanh 61A - 004.22 thuộc quản lý của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường ĐT749B (xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng) thì bất ngờ lao vào sạp bán trái cây bên đường.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi, quê Đồng Nai, người bán trái cây) bị thương nặng dẫn đến tử vong. Chiếc xe biển xanh sau khi “san phẳng” sạp trái cây đã lao vào tiệm vàng bên đường mới dừng lại.

Đầu chiếc xe gây tai nạn hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhẹ. Báo Dân trí dẫn lời một số nhân chứng tại hiện trường khẳng định, thời điểm gây tai nạn tài xế không tỉnh táo.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Thành - chủ tịch UBND xã Minh Hòa - xác nhận có 1 người bị thương trong vụ tai nạn và đã được đưa đi cấp cứu. Tới 22h30, người nhà nạn nhân cho biết anh này đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh An, 23 tuổi, quê Long Khánh, Đồng Nai.

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ & Dân Trí

Nạn nhân đã có vợ và con mới 1 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh An từ Đồng Nai sang Bình Dương bán trái cây thuê thì bị nạn. Hiện nay thi thể của nạn nhân đã được chuyển tới nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để chờ gia đình lo hậu sự.

Sáng 10/6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Trần Thị Bích Vy (22 tuổi, quê Đồng Nai, vợ nạn nhân) nghẹn ngào cho biết mình đã đưa thi thể chồng từ Bình Dương về Long Khánh (Đồng Nai) lo hậu sự.

Chị Vy kể chiều tối 9/6 chị và chồng là anh Nguyễn Thanh An (23 tuổi) bán trái cây ở chợ Minh Hòa (Dầu Tiếng). "Chồng em đang đứng rửa đồ trước sạp trái cây thì xe đó (ôtô CSGT – PV) lao vào, tông chồng em". Chị Vy đau buồn cho biết, anh An đi đột ngột bỏ lại chị và đứa con gái chưa làm tiệc thôi nôi.

Được biết gia cảnh chị Vy và anh An rất nghèo, vừa chuyển đến chợ Minh Hòa bán trái cây kiếm sống chưa lâu thì gặp nạn từ trên trời rơi xuống.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP