Thể thao

Xe cứu thương sân Pleiku bỏ về trong lúc cầu thủ SLNA cần cấp cứu

Dù trung vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA bị gục xuống sân khi trận đấu kết thúc vì chấn thương nhưng xe cứu thương Pleiku lại ra về từ trước, khiến các cầu thủ đội khách và khán giả hết sức bức xúc.

Hiệp 1, từ chấm đá phạt, tiền vệ đội trưởng HAGL có pha treo bóng với điểm rơi hợp lý giúp Triệu Việt Hưng đánh đầu ngược mở tỷ số trong trận đấu gặp đội khách SLNA. Ảnh: Anh Tiến

Quế Ngọc Hải và các đồng đội có một trận đấu quả cảm trên sân Pleiku. Ảnh: Anh Tiến

Những phút cuối trận, hậu vệ Hoàng Văn Khánh của SLNA gặp chấn thương, anh phải thi đấu với băng trắng ở trên đầu. Những nỗ lực thi đấu sau đó đã khiến Văn Khánh đổ gục xuống sân khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Anh Tiến

Dù BTC sân Pleiku ngay lập tức yêu cầu xe cứu thương có mặt để sơ cứu và đưa Văn Khánh tới bệnh viện nhưng hy hữu, chiếc xe này đã di chuyển ra khỏi sân. Ảnh: Anh Tiến

Giám đốc điều hành CLB SLNA ông Hồ Văn Chiêm và các cầu thủ đội khách hoang mang vì lo lắng cho chấn thương của Văn Khánh. Ảnh: Anh Tiến

Phải đến khi các bảo vệ và lực lượng chức năng chạy theo để yêu cầu trợ giúp thì xe cứu thương mới quay lại sân. Ảnh: Anh Tiến

Điều này khiến CLB SLNA và khán giả có mặt ở sân khá bức xúc khi phải mất khoảng 10 phút sau đó, xe cứu thương mới đến được vị trí của Hoàng Văn Khánh. Ảnh: Thái Hải

Tác giả: PV - CTV

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP