Du lịch

Xao xuyến vẻ đẹp hoàng hôn trên thành phố Vinh

Những người sống nhiều năm ở Vinh hẳn đã nhiều lần nao lòng khi được ngắm khung cảnh hoàng hôn rực rỡ với những áng mây xanh hồng và mặt trời đỏ rực ở chân trời của thành phố. Nhân dịp kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng - Trung Đô và 10 năm đô thị loại 1, hãy cùng nhìn lại TP.Vinh trong những khung hình vừa lạ vừa quen và rất đỗi lãng mạn.

Một khúc Lam Giang được nhuộm hồng trong ánh tà dương. Ảnh: Sách Nguyễn

Có lẽ ít ai nhận ra khung cảnh mặt trời lặn trên hồ Goong - một địa điểm quen thuộc với người dân thành phố Vinh - lại rực rỡ đến như thế này. Ảnh: Trung Hà

Núi Quyết và một phần thành phố chìm mình trong màu vàng óng ánh tựa như mật mỗi buổi chiều đẹp trời. Ảnh: Sách Nguyễn

Màu trời xanh man mác pha lẫn những vệt sáng hồng, cam này hẳn là hình ảnh nhiều người đi xa bồi hồi nhớ tới khi nghĩ về Vinh. Ảnh: Hồ Chiến

Công viên hồ Cửa Nam với những công trình hoang phế rêu phong cũng trở nên lãng mạn hơn trong ánh trời chiều. Ảnh: Hải Vương

Một chút chói chang cuối ngày qua cổng thành cổ kính. Ảnh: Hồ Chiến

Nắng vàng mơ màng trải đều lên mọi con đường, ngõ phố. Từ một đống đổ nát, "gạch vụn" sau chiến tranh, thành Vinh đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của khu vực. Ảnh: Hồ Chiến

Tác giả: Nhóm CTV

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP