Xã hội

Vừa được công nhận thoát nghèo, nhà bị cháy thành tro

Chủ nhà khóa cửa đến trường rước con, khi trở về thấy cảnh nhà cháy thành tro mà chỉ biết khóc nức nở.

Khoảng 10 giờ ngày 25-2, tại hộ số 131, ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà do ông Lương Trung Liệt (56 tuổi) làm chủ hộ.

Căn nhà có diện tích khoảng 80 m2 của ông Liệt bị cháy thành tro

Chị Tuyến là con dâu của ông Liệt khóa cửa nhà đi rước con, sau khoảng 10 phút trở về phát hiện căn nhà đang cháy dữ dội nên tri hô người dân xung quanh đến chữa cháy.

Căn nhà của ông Liệt cách xa trung tâm TP Sa Đéc, nằm bên cồn nên lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến chữa cháy gặp nhiều khó khăn, người dân địa phương phải dùng mô-tơ bơm nước dập lửa.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy

Hơn 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ vật dụng có giá trị trong nhà đã bị thiêu rụi.

Hộ ông Liệt có 7 nhân khẩu, căn nhà bị cháy vừa được cất hơn một năm. Gia đình cũng vừa được công nhận thoát nghèo nhưng tai họa lại ập đến đẩy gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi và hỗ trợ 30 kg gạo, 2,5 triệu đồng; đồng thời đề xuất về trên tiếp tục xem xét hỗ trợ gia đình.

Tác giả: Nha Mân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP