Pháp luật

Vụ thi thể phụ nữ phân hủy trong căn nhà hoang: Bất ngờ mối quan hệ của nạn nhân và nghi phạm

Được biết, nạn nhân và nghi phạm từng có thời gian chung sống như vợ chồng, cả 2 còn có 1 người con chung 3 tuổi.

Tối 16/11, liên quan đến việc phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy tại căn nhà hoang sau 4 ngày mất tích, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau), xác nhận nghi phạm Nguyễn Văn Minh (55 tuổi) là người cư ngụ tại địa phương.

Theo ông Trường, nghi phạm Nguyễn Văn Minh là y sĩ của tổ y tế ấp, đã có vợ và 2 người con. Trước đó, anh Minh bán kem trên Cái Nước nên quen biết rồi sống như vợ chồng với nạn nhân T.H.D. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước). Cả 2 đã có 1 người con chung được 3 tuổi.

Nạn nhân trước khi tử vong đeo nhiều vàng trên người.

Như thông tin đã đưa, khoảng 16h ngày 15/11, người dân đi câu cá ngang căn nhà hoang ở ấp Thị Tường A (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Khi kiểm tra thì phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể người phụ nữ nói trên là chị T.H.D. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước).

Gia đình đã trình báo ngành chức năng về việc chị D. đã mất tích trước đó 4 ngày và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Được biết, trước khi mất tích, bà D. có mang theo nhiều trang sức.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP