Pháp luật

Vụ sát hại vợ và con trai 2 tuổi: 'Cả đêm tôi không ngủ, nằm nhìn ảnh gia đình con trai mà khóc thương con cháu'

Đột ngột mất đi cháu nội cùng con dâu, con trai vướng vòng lao lý khiến bà Nga đau đớn tột cùng, bà chết lặng nhìn ảnh của gia đình con trai rồi xót xa, bật khóc.

Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi, ngày 3/5 công an quận Tây Hồ vẫn đang điều tra, làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Quách Văn Nam (31 tuổi), trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội đã dùng dao chém vợ là chị Dương Khắc H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi). Hậu quả, chị H. và cháu T. tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Bưởi phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đến hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng. Hiện tại Nam đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 3/5, người dân ở trong ngõ Thuỵ Khuê vẫn đang bàn tán xôn xao. Một người dân chia sẻ, vào sáng hôm qua (2/5), tầm 9 giờ chị có nghe hai vợ chồng cãi nhau.

Đối tượng Quách Văn Nam đang bị Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tạm giữ để điều tra hành vi giết người (Ảnh CAND)

“Hôm qua tôi có nghe hai vợ chồng cãi nhau nhưng trước đây họ cũng từng hay cãi nhau rồi. Tưởng chỉ cãi nhau bình thường như mọi khi nhưng sau đó khoảng 9 giờ kém công an phường đến yêu cầu mở cửa nhà thì chúng tôi mới biết anh ta sát hại vợ và con. Lúc đó cả tôi và những người ở đây không ai hay biết gì”, người phụ nữ nói.

Đứng trong khu nhà nơi con trai gây án, bà Nga (mẹ đẻ Nam) đau đớn khóc cạn nước mắt. Chỉ mới đó thôi mà nay con trai bà vướng vòng lao lý, cháu nội và con dâu qua đời.

Người phụ nữ này kể, bà lấy chồng sinh được người con trai là Nam, sau đó chồng bà bỏ đi. Một mình bà nuôi con từ đó đến nay, hai năm nay con trai bà lấy vợ và có một người con trai.

Cả hai chuyển về đây sống trên tầng 2 của căn nhà 3 tầng nhỏ do bà ngoại 90 tuổi làm chủ. Ở đây, anh Nam chăm sóc và phụ bà thu tiền trọ của mấy người thuê ở dưới tầng 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Con trai tôi với vợ nó trước đây từng hay cãi nhau, ngày hôm qua trước khi xảy ra vụ việc cũng có cãi vã. Con trai tôi ức chế, không làm chủ được bạn thân nên mới xảy ra chuyện như vậy. Vào sáng qua, tôi đi chợ về gặp nó nó khóc, bảo không hầu hạ được mẹ nữa rồi.

Tôi hỏi có chuyện gì thì nó nói con vừa giết vợ với con trai, lúc đó tôi cũng không tin là thật. Sau khi nói xong với tôi, nó đi bộ lên trụ sở công an phường tự thú, công an sau đó về nhà thì tôi mới biết đó là sự thật. Cả đêm qua tôi không thể ngủ được, nằm nhìn ảnh cả gia đình con trai khóc thương con, thương cháu. Giờ không biết sẽ ra sao nữa”, bà Nga khóc nghẹn.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Bùi Quang Hỷ – tổ trưởng tổ dân phố số 3 khu dân cư số 1 nơi xảy ra vụ việc cho biết, vụ việc xảy ra ai cũng thương xót cho cháu bé 2 tuổi.

“Hôm qua công an gọi tôi lên chứng kiến vụ việc, qua gây án xong nó lên công an đầu thú. Trước nay ở khu vực này không có tai tiếng gì, không gây gổ với ai, tính tình cũng bình thường. Bình thường nó vẫn đi làm, sáng đi mua phở cho bà ăn, đi làm về nấu ăn phục vụ bà.

Khả năng hôm qua hai vợ chồng cãi nhau nên Nam ức chế nên không làm chủ được bản thân. Hoàn cảnh gia đình Nam cũng nghèo, mẹ bán đồng nát loanh quanh kiếm sống qua ngày”, vị tổ trưởng nói.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tích cực điều tra, làm rõ.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP