Pháp luật

Vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Tường tận tiền án cưỡng hiếp cô gái trẻ của nghi phạm

Sau khi làm quen với cô gái trẻ ở một quán giải khát, Tráng rủ cô gái đi ăn và đề nghị vào nhà nghỉ để... tâm sự. Bị cô gái từ chối, Tráng vung tay đánh cô gái, sau đó ép buộc cô gái trẻ phải đi xe máy theo hắn đến nhà nghỉ ở khu Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Đinh Công Tráng (SN 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, TP.Hưng Yên).

Tráng là nghi phạm sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường (SN 1977, ở phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) vào rạng sáng 17/8.

Từ cử nhân Luật trở thành kẻ sát nhân

Được biết, Tráng từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật và làm cán bộ tư pháp ở một phường thuộc tỉnh Hưng Yên. Anh ta từng mang tiền án về tội h.i.ế.p d.â.m. Ở địa phương, Tráng là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Theo thông tin trên Dân Việt, khoảng 0h30 sáng 17/8, vợ chồng anh Trường, chị Hoa đang ở nhà thì bị đối tượng đột nhập vào nhà đâm nhiều nhát tử vong.

Đinh Công Tráng tại cơ quan công an. Ảnh: báo Dân Việt.

Sau gần 20 ngày điều tra, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Đinh Công Tráng là nghi phạm gây ra vụ án. Khám xét nhà đối tượng, cảnh sát thu giữ con dao bầu. Qua giám định, cảnh sát phát hiện trên con dao có ADN của nạn nhân Hoa và Trường.

Ngày 1/9, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Đinh Công tráng về tội Giết người. Quyết định của cơ quan điều tra đã được Viện KSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Tiếp tục đấu tranh, tới ngày 3/9, Tráng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 0h15 ngày 17/8, Tráng đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường, chị Hoa để trộm cắp tài sản. Do bị gia chủ phát hiện nên Tráng đã sử dụng dao bầu loại có chuôi gỗ đâm nhiều nhát vào người anh Trường, chị Hoa khiến cả 2 vợ chồng gia chủ tử vong.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.

Sau khi Ban chuyên án bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng giúp người dân yên tâm sinh sống, ổn định trật tự địa bàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã khen thưởng cho Ban chuyên án và Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an.

Chi tiết tiền án h.iếp dâm của nghi phạm

Theo Người Lao Động, ngày 11/8, Công an Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Đinh Công Tráng vì đã có hành vi h.iếp dâm.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Linh (tên nạn nhân đã thay đổi). Chị Linh là nhân viên tại 1 quán giải khát, gần 4 tháng nay có một vị khách khá đẹp trai, hào phóng ngày nào cũng đến uống nước và tìm cách bắt chuyện với chị. Anh ta giới thiệu với chị Linh tên là Minh, làm cán bộ của một quận ở Hà Nội.

Sau nhiều ngày lân la làm quen, tối 9/8, Minh rủ chị Linh đi ăn, chị Linh đồng ý. Hết giờ làm đã gần 12 giờ đêm, hai người đi hai xe máy đến quán ăn trên phố Lò Đúc. Sau đó, Minh và chị Linh đi xe theo đường Trần Khát Chân, rồi đột ngột Minh dừng xe lại nói muốn trò chuyện thân mật hơn cùng chị Linh. Mục đích của gã là muốn rủ chị Linh vào… nhà nghỉ để tâm sự.

Chị Linh nhất mực từ chối, lên xe máy định bỏ đi. Bất ngờ, gã giằng tay chị Linh lại và vung nắm đấm nhằm vào vùng mang tai cô gái trẻ. Vừa đánh, vừa dụ dỗ, gã đã buộc cô gái trẻ phải đi xe máy theo hắn đến nhà nghỉ ở khu Đầm Trấu, Bạch Đằng.

Ảnh minh họa.

Theo An ninh Thủ đô, khi tới nhà nghỉ, Tráng làm thủ tục thuê phòng và nói dối cô gái là thuê phòng có hai giường. Tuy nhiên, vừa vào phòng, gã thanh niên khóa trái cửa phòng, cầm chìa khóa vào phòng tắm.

Nhân tiện lúc Tráng trong phòng tắm, chị Linh gọi điện thoại xuống lễ tân cầu cứu nhưng khi nhân viên lễ tân lên cũng là lúc Tráng vừa tắm xong.

Sau khi mở cửa, được nhân viên lễ tân nói lại việc có giọng phụ nữ vừa gọi xuống báo đang bị kẻ xấu định làm hại, anh ta quay sang vừa quát, hăm dọa cô gái khiến chị Linh buộc phải chối việc chính mình vừa gọi điện.

Khi người nhân viên lễ tân nhà nghỉ xuống quầy, Tráng vẫn bắt chị Linh phải gọi điện thoại xuống nói không hề có chuyện gì xảy ra. Khống chế được cô gái trẻ, gã thanh niên tiếp tục đe dọa, dụ dỗ để thực hiện bằng được mục đích của mình.

Sáng sớm hôm sau, trong khi kẻ đồi bại ngủ say, chị Linh lẻn xuống, gọi taxi về nhà, đến chiều ra Công an phường Bạch Đằng trình báo.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP