Nhân ái

Vợ tai nạn qua đời để lại chồng thất nghiệp "gà trống nuôi con"

Thất nghiệp vì dịch COVID-19, vợ chồng chị Tr. đành ôm 2 con nhỏ rời TPHCM về nương tựa quê hương. Thế nhưng, cái khó, cái nghèo lại cứ đeo bám lấy gia đình tội nghiệp. Trưa 9.8, trên đường đi làm, chị Tr. bị tai nạn không may qua đời, để lại người chồng không công việc và 2 đứa con thơ.

Vợ mất để lại anh Phương đang thất nghiệp và hai con thơ.

Trưa 9.8, chị Hồ Thị Tr. (SN 1987, ở thôn An Thuận, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) chạy xe máy đi làm. Trên đường đi, chị không may bị tai nạn tự ngã, dù đã được người đi đường chở đi cấp cứu, các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Trong ngôi nhà vợ chồng chị Tr. đang làm dở dang chưa kịp vào ở, không khí tang thương bao trùm, di ảnh của chị được người nhà đặt nơi trang trọng nhất.

Anh Nguyễn Duy Phương (chồng chị Tr.) ngồi thất thần bên cạnh quan tài người vợ bạc mệnh với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Hai đứa con thơ còn quá nhỏ để hiểu hết thế nào là nỗi đau mất mát, tang thương.

Bố chồng chị Tr. cho hay, hai vợ chồng anh Phương lấy nhau rồi vào TPHCM làm nghề may mặc. Tuy nhiên, do đợt dịch bệnh COVID-19 vừa rồi khiến cả 2 vợ chồng thất nghiệp nên vợ chồng anh Phương cùng 2 con quyết định chuyển từ TPHCM về Huế, hy vọng bên ông bà nội cưu mang, cuộc sống sẽ đỡ phần vất vả hơn.

Về quê, chị Tr. mới được một công ty may mặc trên địa bàn huyện Phong Điền tuyển vào làm việc được 1 tháng nay. Còn anh Phương vẫn phải ở nhà, chưa kiếm được việc làm.

"Hai vợ chồng vay mượn để xây căn nhà che nắng che mưa, nợ vẫn chưa trả hết. Vì hoàn cảnh khó khăn, muốn kiếm thêm thu nhập nên trưa hôm đó Tr. đi sớm hơn để kịp giờ tăng ca. Không ngờ đó cũng là buổi trưa li tán của gia đình con tôi. Không biết thời gian tới, ba bố con nó sẽ sống như thế nào khi thiếu vắng đi bóng dáng của người vợ, người mẹ" - bố chồng chị Tr. xót xa.

Ông Hoàng Trọng Hiệu - Chủ tịch UBND xã Hương Toàn cho hay, vợ chồng anh Phương là một trong những lao động hồi hương trở về địa phương do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trên địa bàn xã Hương Toàn đợt dịch này cũng đón rất nhiều lao động từ miền Nam hồi hương về quê. Hiện, một số đang được cách ly tập trung, số còn lại đã về với gia đình, tuy nhiên vẫn được địa phương giám sát để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Mỹ - Tổng Giám đốc Công ty Scavi Huế, Khu công nghiệp Phong Điền (nơi chị Tr. làm việc trước khi qua đời) cho biết, nhận được tin báo, công ty đã quyết định hỗ trợ nóng 20 triệu đồng để gia đình chị Tr. lo hậu sự.

"Ngoài ra, công ty sẽ giúp vợ chồng chị Tr. hoàn thành căn nhà đang còn xây dựng dang dở. Đồng thời, công ty sẽ trao hỗ trợ học bổng 100 triệu đồng cho 2 con của chị Tr. Công ty hết sức đáng tiếc và xin được chia buồn cùng gia đình trước sự cố đau lòng trên. Hy vọng gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát để trở lại ổn định cuộc sống" - ông Mỹ nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Duy Phương xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến mã số LD 21184, gia đình anh Nguyễn Duy Phương (chồng chị Tr.) tại xóm 8, thôn An Thuận, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế). SĐT chị Nguyễn Thị Liên (người thân): 0368414494.

Tác giả: PHÚC ĐẠT

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP