Thể thao

V.League và hội chứng 'Chim sợ cành cong'?

Năm nào cũng vậy, mỗi khi V.League trôi về giai đoạn cuối thì hàng loạt vấn đề liên quan đến công tác trọng tài, về những ‘liên minh ma quỷ’, những ‘trận cầu đen’ được người hâm mộ bàn luận xôn xao trong sự ngán ngẩm, bất bình.

Mùa giải năm nay cũng không phải là ngoại lệ, hàng loạt quả bom đã liên tục được phát nổ ở những vòng đấu gần đây. Điển hình như những phát ngôn đầy bất mãn của HLV Petrovic sau 2 trận đấu: FLC Thanh Hóa – Hà Nội FC (3 – 3) và Than Quảng Ninh – FLC Thanh Hóa (4 – 3) ở vòng 21 và 22 vừa qua, đã khiến làng túc cầu Việt dậy sóng. Người ta không bất ngờ về những lời cáo buộc của vị chiến lược gia người Serbia liên quan đến chuyện ‘FLC Thanh Hóa bị xử ép’, mà ở người đưa ra những lời buộc tội đó.

Tại sao một HLV đến từ nền bóng đá châu Âu và làm việc ở Việt Nam mới gần có 1 năm lại có thể đưa ra những lời phát ngôn ‘nhạy cảm’ như vậy? Chắc chắn, ông Petrovic không thể dựa trên trực giác và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình để đưa ra những sự hoài nghi có tính logic đến thế. Hẳn, HLV Petrovic đã được các cộng sự, các học trò ở FLC Thanh Hóa ‘rỉ tai’ về những bất cập mang tính phổ biến ở bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua. Chứ làm gì có chuyện người đàn ông 70 tuổi lại tự nhiên đi ‘lộng ngôn’?

HLV Petrovic liên tục có những chỉ trích liên quan đến đội ngũ trọng tài. Ảnh: Internet

Điều đáng nói ở đây là những phát biểu của HLV Petrovic lại nhận được sự đồng tình của phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà. Nói thẳng ra, họ tin tưởng những gì thuyền trưởng CLB FLC Thanh Hóa ‘tung hê’ là đúng sự thật. Niềm tin đó càng được củng cố hơn sau chia sẻ của HLV Mai Đức Chung – người từng có nhiều năm dẫn dắt Thanh Hóa, B.Bình Dương...và giờ là đương kim HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Lời của ông Chung “xe ca” là đương nhiên có trọng lượng rồi.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ sau khi chứng kiến SHB Đà Nẵng nhận thất bại 0 – 2 trước Quảng Nam ở vòng 23 vừa rồi: “2 tấm thẻ đỏ ấy không nói lên được được điều gì. Chúng ta không nên vội nghi kỵ ai. Nhưng tôi có biết chuyện các đội bóng liên minh với nhau ở V.League. Chuyện liên minh ấy là việc không hay. Trong một giải đấu chuyên nghiệp, nếu muốn kéo khán giả đến sân, muốn nâng cao trình độ VĐV, các đội nên chơi sòng phẳng”. Như vậy, chuyện có ‘liên minh ma quỷ’ ở V.League là hoàn toàn có thật.

Và đương nhiên trong ‘liên minh ma quỷ ấy’ không thể thiếu vắng vai trò của đội ngũ trọng tài điều hành giải đấu. HLV Petrovic giận dữ lên tiếng: “Tôi nghĩ Hà Nội FC là đội bóng lớn nên họ được hưởng phạt đền, còn chúng tôi đã 21 vòng đấu chưa từng được hưởng phạt đền”. Không biết vì trùng hợp hay do nguyên nhân nào khác mà ngay ở vòng 22, FLC Thanh Hóa được hưởng 1 quả đá penalty, chỉ tiếc đó là quả penalty vô nghĩa với đội bóng xứ Thanh trong mục tiêu giành điểm trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh.

Vòng 23, vấn đề công tác trọng tài lại tiếp tụp nóng hơn nữa. HLV Nguyễn Minh Phương của đội chủ nhà Long An phải ngán ngẩm thừa nhận sau tình huống ‘bẻ còi’ của trọng tài Trần Văn Lập: “Tôi xin không bàn thêm về vấn đề trọng tài, nó như chuyện muôn thuở với bóng đá Việt Nam”. Còn trên sân Hòa Xuân, HLV Lê Huỳnh Đức cũng cho rằng trọng tài đã phá hỏng trận đấu SHB Đà Nẵng – Quảng Nam FC: “Đây là trận đấu mà 2 đội chơi khá cân bằng, ăn miếng trả miếng nhưng trọng tài đã phá vỡ cuộc chơi khiến cho trận đấu không còn hấp dẫn”.

Trọng tài Trần Văn Lập nhận nhiều sự chỉ trích sau tình huống ‘bẻ còi’ trên sân Long An. Ảnh: Internet.

Trước những cáo buộc nhắm vào cấp dưới của mình, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã đăng đàn chia sẻ: “Một phần nào đó các trọng tài đang bị biến thành vật tế thần. Các đội bóng nhăm nhăm đổ hết lỗi cho trọng tài khi thi đấu không thành công. Họ bây giờ chịu áp lực thành tích rất lớn nên xảy ra chuyện này. Ví như vòng đấu gần nhất, cầu thủ Đà Nẵng chơi xấu phải nhận 2 thẻ đỏ chính xác, thua Quảng Nam nhưng thay vì xem lại mình, họ lại công kích trọng tài”.

Mới đây, trong chương trình "Góc khuất" phát sóng trên kênh Bóng đá TV – Thể thao TV, nguyên trưởng ban tổ chức V.League – Dương Nghiệp Khôi tiết lộ: “Trước khi tôi ra Hà Nội nhận nhiệm vụ, phải nói rằng bóng đá Việt Nam có nhiều vấn đề. Trong đó có vấn đề chưa đá đã biết hết tỉ số các trận đấu rồi. Gần như phải đến 80% số trận đấu từ thời điểm 1990 đến 2004 đều bị điều khiển bằng một cái gì đó từ bên ngoài”.

Đúng sai thế nào, có động cơ gì hay không, chính xác bao nhiêu... thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Tuy nhiên, với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, niềm tin mà họ dành cho giải đấu danh giá nhất nước nhà – V.League đã gần như cạn kiệt. Giờ nhìn vào đâu, nghe được những gì, họ cũng chỉ nhận ra sự ngờ vực. Đó là hậu quả mà họ bị chính BTC, đội bóng, cầu thủ, trọng tài...lừa dối suốt những năm qua. Có một câu hỏi được đặt ra và trở thành một điệp khúc quen thuộc “bao giờ bóng đá Việt trong sạch thật thật sự?”.

Đáp án chính xác nhất, xin dành cho những người làm công tác ở bộ máy VFF, những ông bầu, đội ngũ trọng tài và các cầu thủ. Còn trong tình cảnh “tranh tối, tranh sáng” như bây giờ thì chắc chắn câu trả lời là: rất lâu nữa.

Tác giả: Thanh Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP