Trong nước

Việt Nam vào chung kết AFF Cup: Phó Thủ tướng khản giọng

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở trận bán kết lượt về đã làm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Giám đốc WB tại Việt Nam khản giọng.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn logistics Việt Nam năm 2018 tại Quảng Ninh ngày 7/12, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione gửi lời xin lỗi tới các đại biểu vì giọng ông không được tốt.

Ông cho biết lý do làm ông khản tiếng là vì trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam với Philippines vào tối hôm trước.

 Ousmane Dione

Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam

“Vụ đi bão ở Hà Nội sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam làm giọng của tôi có vấn đề”, ông Dione vui vẻ chia sẻ.

Khi nói về việc kết nối hạ tầng của Việt Nam, ông tiếp tục dẫn chứng trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 để phân tích: “Chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa như trận đấu hôm qua, trong hiệp 1 chúng ta đã có những cuộc đua. Chúng ta phải có cuộc đua trong logistics và cần có một cú hích để có thể tăng tốc”.

Ông gọi trận bán kết lượt về là trận“rồng vàng” để đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết và nhắn nhủ: “Việt Nam cũng phải đi vào bán kết trong logistics".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phát biểu sau đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ: “Cũng giống ngài Ousmane Dione, giọng tôi hôm nay không được tốt lắm”.

Mặc dù tối qua sau khi trực tiếp theo dõi trận bán kết lượt về, tôi đã về thẳng Hạ Long để sáng nay dự hội nghị này, không được đi bão như ngài Giám đốc WB nhưng 2 tiếng đồng hồ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình đã làm giọng tôi khản đi - Phó Thủ tướng cho biết.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP