Pháp luật

Vác dao đến tận nhà chém người quen vì... không nghe điện thoại

Gọi điện cho cho anh Chính nhưng không thấy nghe máy nên Chính đập vỡ điện thoại của mình, rồi vác đao đến tận nhà chém anh trai của anh Chính đứt gần lìa cánh tay.

Ngày 27- 6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Lê Văn Hiền (SN 1976, trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị truy tố về tội giết người và tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 140 triệu đồng.

Bị cáo Hiền tại phiên xử.

Theo bản án sơ thẩm, Hiền có hộ khẩu thường trú ở huyện Quốc Oai nhưng sống tại thôn Phúc Trạch (xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội), có họ hàng với anh Doãn Văn Chính (SN 1990, ở thôn Phúc Trạch, xã Thống Nhất).

Khoảng 21h ngày 20-7-2018, sau khi uống rượu, Hiền dùng điện thoại di động liên tục gọi vào số máy của anh Chính nhưng anh Chính không nghe điện. Vì điều này mà Hiền đập vỡ chiếc điện thoại của mình, rồi vào nhà lấy dao đi đến nhà anh Chính.

Đến nơi, Hiền không gặp anh Chính mà chỉ thấy anh Doãn Vũ Trường (SN 1987, anh ruột anh Chính) đang một mình ngồi trông coi quán internet của gia đình.

Khi Hiền hỏi anh Trường lý do anh Chính đi đâu mà không nghe điện thoại thì hai bên lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi vã, Hiền dùng con dao mang theo chém hai nhát vào đầu anh Trường khiến cách tay bên trái của anh Trường gần bị đứt.

Gây án xong, Hiền về nhà cất giấu hung khí sau đó đi thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Hiền đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan giám định kết luận, anh Trường bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó vết chém đứt gần lìa cánh tay bên trái là nghiêm trọng nhất với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 55%.

Tác giả: NGUYỄN HƯNG

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP