Thể thao

U22 Việt Nam chọc thủng lưới Ngôi sao K.League bằng 'vũ khí' mới

Hàng tấn công U22 Việt Nam đã tung ra hàng tá cú dứt điểm từ xa và một chạm trước đối thủ Ngôi sao K.League trong trận giao hữu diễn ra trên SVĐ QG Mỹ Đình.

Dù gặp một đối thủ mạnh như Ngôi sao K.League nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn thi đấu đầy tự tin với sơ đồ 2 tiền đạo. Hơn 20 phút đầu không có nhiều tình huống nổi bật, phần còn lại của hiệp 1, U22 Việt Nam mới là những người thi đấu hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Tiền đạo Hà Đức Chinh có một ngày thi đấu vô duyên khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội - Ảnh: Hoài Hoan

Trong một ngày mà Tuấn Anh ngồi dự bị, Duy Mạnh đá lùi, Lương Xuân Trường trở thành tâm điểm trong những đợt triển khai tấn công. Đáng kể nhất là ở phút 22, đường chuyền của tiền vệ U22 Việt Nam đưa Hà Đức Chinh vào một vị trí có thể dứt điểm. Đáng tiếc tiền đạo này tiếp lại tiếp tục dứt điểm lên trời bằng chân không thuận.

Tuy nhiên, cũng chỉ 2 phút sau, U22 Việt Nam tiếp tục chứng tỏ khả năng triển khai tấn đa dạng của mình với ngòi nổ mang tên Công Phượng. Sau một pha đi bóng từ trung lộ, Công Phượng dễ dàng vượt qua hàng thủ Ngôi sao K.League và tung đường chuyền cắt mặt, đi ngang khung thành đối phương cực kỳ thuận lợi cho đà băng vào của Đức Chinh. Tưởng chừng như bàn thắng mở tỷ số đã đến với U22 Việt Nam thì pha chạm bóng của tiền đạo SHB Đà Nẵng lại không được như ý muốn.

Với pha bỏ lỡ này, Đức Chinh bị đau và được đưa ra nghỉ để nhường chỗ cho Lê Thanh Bình. Trong bối cảnh Ngôi sao K.League chưa có được sự gắn kết cần thiết trong phối hợp tấn công thì U22 Việt Nam lại liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ rệt ở các phút 36, 38 và 41.

Lần lượt Lâm Ti Phông, Công Phượng và Hồng Duy là những cầu thủ có được cú dứt điểm ở những cự ly khác nhau, tuy nhiên sự xuất sắc của thủ môn đội bạn đã khiến các tiền đạo U22 Việt Nam phải nản lòng. Trong đó, cú sút bóng sống bằng chân trái đầy uy lực của Công Phượng khiến thủ môn Ngôi sao K.League gặp rất nhiều vất vả.

Tiền đạo Công Phượng chơi tả xung hữu đột trước các cầu thủ Ngôi sao K.League - Ảnh: Hoài Hoan

Khép lại hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi, Công Phượng và Xuân Trường chính là 2 cầu thủ để lại dấu ấn rõ rệt trong những pha tấn công của U22 Việt Nam. Rất nhiều cú dứt điểm từ xa đã được U22 Việt Nam tận dụng triệt để. Tuy nhiên, cũng phải kể đến một ngày thi đấu thiếu tập trung, bệ rạc của hàng phòng ngự các Ngôi sao K.League.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng tung cả Quang Hải và Văn Toàn vào sân với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Mặc dù vậy, người tạo ra những tình huống sóng gió thực sự về phía khung thành thủ môn Hàn Quốc lại là Vũ Văn Thanh. Ở các phút 51 và 55, hậu vệ của HAGL đã có 2 cú dứt điểm hiểm hóc. Một ở cự li ngoài vòng cấm đi sệt, chìm và một cận thành. Cả 2 đều khiến thủ môn Hàn Quốc phải bay người hết cỡ mới có thể giữ sạch lưới.

Chưa lâu sau khi được tung vào sân để thay cho Công Phượng, Tuấn Anh đã khiến mọi người phải nhớ đến mình với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm ở phút 68. Pha bóng không khỏi khiến cho người xem phải ngậm ngùi tiếc nuối.

Hậu vệ Vũ Văn Thanh nhiều lần gây khó dễ cho thủ môn Ngôi sao K.League - Ảnh: Hoài Hoan

Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với U22 Việt Nam ở phút 70. Đó là một pha phản công được khởi xướng bởi Xuân Trường, bóng đến chân Thanh Bình trước Văn Toàn băng lên dứt điểm một chạm. Cú dứt điểm dù đã chạm vào một hậu vệ Ngôi sao K.League nhưng cũng đủ để đánh bại Jo Hyeon Woo.

Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, U22 Việt Nam tiếp tục tung những quả "nã đại bác" về khung thành Ngôi sao K.League. Tổng cộng, U22 Việt Nam đã tung ra khoảng 20 cú sút xa từ ngoài vòng cấm. Có thể đây là yêu cầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt ra cho các học trò để hoàn thiện khả năng tấn công. Các tiền đạo nếu gặp khó khăn bắt buộc phải nhả bóng lại cho tuyến 2 dứt điểm.

Trong khi đó, Ngôi sao K.League vẫn chưa một lần thành công với những tình huống đá phạt cố định lẫn phạt góc khi vấp phải sự tập trung cao độ của cặp trung vệ Văn Khánh - Tiến Dũng. Kết thúc trận giao hữu, U22 Việt Nam xứng đáng với chiến thắng 1-0 và HLV Nguyễn Hữu Thắng có lý do để hài lòng về trận đấu này.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP