Pháp luật

Tuyên tử hình Kiều Quốc Huy, kẻ giết 3 người chôn xác phi tang

Xét thấy Huy không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này mức án cao nhất.

Ngày 29/3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng đối với Kiều Quốc Huy (SN 1987, quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại số 40, đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).
tu hinh
Bản án nghiêm khắc nhất dành cho kẻ giết người, chôn xác phi tang.

Đây là vụ án gây chấn động dư luận, bởi sự man rợ và tán ác mà Huy đã gây ra cho các nạn nhân. Thế nên, khi TAND Tỉnh Lâm Đồng đưa bị cáo Huy ra xét xử lưu động, hàng trăm người dân đã đến theo dõi phiên tòa.

Khai tại tòa, Huy bình tĩnh và lạnh lùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Các chi tiết của vụ án được Huy khai rõ ràng, rành mạch. Lời khai của Huy khiến thân nhân các gia đình bị hại và người đến dự tòa phẫn nộ.


Vợ của Huy khi tòa gọi hỏi đã cho rằng không hề biết Huy gây ra các vụ giết người. Bởi, Huy vẫn sống bình thường, không có biểu hiện gì đáng nghi ngờ.

Mẹ của nạn nhân Đỗ Hoàng Bình và vợ của nạn nhân Vinh mang di ảnh của các nạn nhân đến dự tòa. Mẹ nạn nhân Bình cho biết dù Huy có chịu mức án nào thì cũng không thể bù đắp được những nỗi đau mà bà và người thân đang phải gánh chịu. Bà mong pháp luật tuyên phạt Huy mức án nghiêm khắc nhất để đền tội cho các nạn nhân.

Thân nhân người bị hại cũng yêu cầu Huy phải bồi thường các khoản tổn thất mà bị cáo đã gây ra. Vợ anh Vinh yêu cầu thêm về phần trợ cấp nuôi con đến lúc trưởng thành.

Về chi phí bồi thường cho các gia đình nạn nhân và những người liên quan, Huy đồng ý bồi thường hết. Tuy nhiên, khi chủ tọa chất vấn về khả năng bồi thường, Huy khẳng định bản thân không còn bất cứ tài sản riêng nào chưa khai báo, nhưng lại xin gặp riêng gia đình bị hại để trao đổi thêm.

Trong lời nói sau cùng, Huy không xin tòa giảm án, mà chỉ xin gặp riêng gia đình các nạn nhân để thỏa thuận về các khoản bồi thường. Tuy nhiên, yêu cầu này của Huy không được HĐXX chấp nhận.

HĐXX sau giờ nghị án đã cho rằng hành vi của Huy là không thể tha thứ, xét thấy Huy không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, cần thiết loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Huy mức án tử hình về tội Giết người, 20 năm tù về tội Cướp tài sản và 7 năm tù về Tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Tổng hợp hình phạt mà Huy phải chấp hành là tử hình.

Ngoài bản án hình sự, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Huy phải bồi thường cho các gia đình bị hại và trả lại tiền cho những người có quyền lợi liên quan tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, tối 22/8/2015, Huy đã dùng súng bắn chết anh Hoàng Thế Vinh (SN 1982, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi bắn chết nạn nhân, Huy cướp xe ôtô, 1 điện thoại di động và đôi giày của anh Vinh đang đi. Để tránh bị phát hiện, Huy chở xác nạn nhân về khu rừng thông thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng chôn xác phi tang.

Huy dùng điện thoại cướp được của anh Vinh nhắn tin cho gia đình nạn nhân với nội dung đang nợ nần nhiều, cần phải đi trốn nợ một thời gian. Hành động này của Huy nhằm tránh việc gia đình anh Vinh đi tìm và phát hiện ra hành vi tàn độc của gã.

Nhận thấy việc anh Vinh mất tích có dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân đã trình báo công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định Kiều Quốc Huy là hung thủ nên tiến hành bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Huy khai nhận vào khoảng tháng 3/2012, y cũng đã sát hại vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng). Sau đó, gã chôn giấu xác 2 nạn nhân dưới giếng trong vườn của họ để chiếm đoạt 5 thửa đất.

Từ lời khai của Huy, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khai quật giếng nước, phát hiện hai bộ xương người được xác định là anh Bình và chị Hạnh.

Huy khai nhận, sau khi giết vợ chồng anh Bình, Huy đã lấy sim điện thoại của chị Hạnh nhắn tin cho mẹ ruột anh Bình với nội dung vợ chồng anh Bình đang nợ với khoản tiền nhiều tỷ đồng, phải bỏ trốn nếu không sẽ bị “xử”, nhằm đánh lạc hướng gia đình và người dân địa phương.

Tác giả bài viết: Công Thư

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP