Pháp luật

Tử hình kẻ sát hại người tình ngay trên xe buýt

Nghi ngờ bà T. có tình cảm với người khác, Nguyễn Văn Gương dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

TAND cấp cao tại TPHCM vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Gương (sinh năm 1963) mức án tử hình về tội giết người.

Theo nội dung vụ án, Gương có tình cảm với bà Lê Thị Minh T., nhân viên kiểm soát vé xe buýt, chạy tuyến bến xe Củ Chi - bến xe An Nhơn Tây, huyện Củ Chi do ông Nguyễn Văn Đ. làm lái xe.

Bị cáo Nguyễn Văn Gương lãnh án tử hình.

Đến cuối năm 2019, Gương nghi ngờ bà T. có mối quan hệ với ông Đ. nên ghen tuông và thường xuyên đón xe buýt để theo dõi.

Chiều 31/3/2020, Gương thủ sẵn trong người rồi ra bến xe chờ đón xe buýt của ông Đ. lái.

Sau khi lên xe buýt, Gương cầm dao đến hàng ghế bà T. đang ngồi và bất ngờ cầm dao tấn công liên tiếp vào ngực, bụng bà.

Nghe tiếng kêu la, ông Đ. dừng xe mở cửa cho hành khách đi xuống. Dù đã bị tài xế can ngăn, Gương vẫn dùng dao tấn công bà T. đến gục ngã. Ông Đ. khi can ngăn bị đâm một nhát trúng mặt.

Sau đó, Gương còn tiếp tục dùng dao đâm bản thân. Nạn nhân T. tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.

Đối với hành vi Gương dùng dao đâm ông Đ., do ông Đ. không yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với hành vi của mình, Gương bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình. Cho rằng mức án trên là quá nặng nên ông Gương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xử phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội nên không chấp nhận kháng cáo.

Tác giả: Hồng Lĩnh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP