Pháp luật

Tử hình kẻ giết 3 người thân trong cơn ngáo đá

Bực tức vì bị cả nhà chửi mắng, trong cơn ngáo đá, Trương Tín vác dao chém chết bà ngoại, mẹ và dì ruột.

Ngày 21/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Tín (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội giết người.

Theo điều tra, Tín nghiện ma túy nặng, từng hai lần bị đưa đi cai nghiện. Sau khi cai nghhiện lần 2 trở về, trong cơn ngáo đá, bị cáo đã xuống tay giết chết bà ngoại, mẹ và dì ruột.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h ngày 2/5/2020, Tín lấy ma túy tổng hợp ra sử dụng rồi đi ra công trình xây dựng làm việc như bình thường.

Bị cáo Trương Tín tại tòa

Tới 22h đêm cùng ngày, anh ta đi về gây ồn ào nên bị mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy la mắng, Tín lớn tiếng cự cãi rồi đập phá đồ đạc. Sau đó, anh ta lấy ma túy ra sử dụng.

Thấy con trai quậy phá, cha Tín là ông Trương Văn Hạnh chạy đi báo công an.

Lúc này, Tín bất ngờ chạy xuống bếp lấy 2 con dao. Khi nhìn thấy dì là bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều, gã vung dao chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Thấy em bị chém, bà Thủy chạy đến can ngăn, đứa con bất hiếu lập tức quay dao, đâm chém mẹ tới chết. Chứng kiến sự việc, bà Lê Thị Điểu (bà ngoại Tín) ôm chặt cháu rồi quỳ xuống van xin nhưng Tín vẫn lạnh lùng chém chết.

Gây án xong, gã lấy xe máy chạy tới nhà bạn ở quận Tân Phú chơi như không có chuyện gì xảy ra. Đến 3h sáng ngày 3/5, thì anh ta bị công an khống chế, bắt giữ.

Tại phiên tòa, Tín thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng, trong lúc gây án là do ảo giác của ma túy, nếu tỉnh táo chắc chắn sẽ không hành động như vậy.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tước đi mạng sống của nhiều người, trong đó có cả đấng sinh thành ra mình. Bị cáo không còn khả năng giáo dục, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nên sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Tín tử hình.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP