Pháp luật

Trộm trâu của dân đem bán rồi… "mất tích" 15 năm

Trộm trâu của người dân rồi đem đi bán và bị phát hiện, Trung đã bỏ trốn. Mãi đến 15 năm sau, y đã về đầu thú với cơ quan công an để chịu tội trước pháp luật.

Sáng 31-8, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông tin đối tượng Bùi Thành Trung (trú tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy) vừa ra đầu thú sau 15 năm cơ quan CSĐT công an huyện này phát lệnh truy nã.

Con trâu là "đầu cơ nghiệp" của người nông dân (ảnh minh họa)

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 2013, Bùi Thành Trung vốn là một thanh niên lêu lổng, ăn chơi "có tiếng" tại địa phương. Suốt ngày, Trung không lo chí thú làm ăn mà chỉ biết trộm cắp. Thời gian trên, Trung đã trộm con trâu của một hộ nông dân ở xã Trường Thủy, sau khi bị phát hiện, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy thời điểm đó đã phát lệnh truy nã Bùi Thành Trung về tội "trộm cắp tài sản". Sau nhiều năm "bặt vô âm tín", đến 27-8 vừa qua, Trung bất ngờ về trụ sở Công an huyện Lệ Thủy để đầu thú về hành vi trộm trâu của mình.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận do thời điểm đó bí tiền trả nợ, nảy sinh lòng tham nên lợi dụng đêm khuya, vắng người qua lại, Trung đột nhập vào một hộ gia đình cùng làng, trộm con trâu đem bán với giá chỉ vài triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất lại hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: đem bán ,trộm trâu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP