Pháp luật

Tranh chấp tài sản, cha già bị con gái tố mất năng lực hành vi

Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Đặng Kim Thư, chủ thương hiệu Cu đơ Thư Viện nổi tiếng tại Hà Tĩnh đau đớn khi bị con gái yêu cầu tòa giám định sức khỏe, tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Theo ông Đặng Kim Thư (90 tuổi), trú tại phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, năm 1953, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Lương rồi lần lượt sinh được 4 người con (1 trai, 3 gái). Trên mảnh đất này, vợ chồng ông bắt đầu xây dựng xưởng sản xuất kẹo cu đơ. Sau gần 40 năm, vợ chồng ông trở thành chủ thương hiệu Cu đơ Thư Viện nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Ở cái tuổi xế chiều, những tưởng cuộc đời ông đã thực sự viên mãn khi con cháu ấm êm, kinh tế khấm khá nhưng, mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu phát sinh, kể từ khi vợ ông đột qua đời.

thu vien 3 cua hang 1491196832
Những bài thơ thấm đượm tình cảm gia đình, đạo lý do ông Thư sáng tác được treo khắp nơi tại cửa hàng.

Ông Thư cho biết, sau khi vợ mất, nhận thấy bản thân ngày càng già yếu, ông có ý nguyện sau khi ngắm mắt xuôi tay sẽ được thờ phụng trên chính mảnh đất gây dựng cơ nghiệp. Bởi vậy, ông muốn chia 1 phần mảnh đất tại phường Đại Nài cho người con trai nhưng các con gái của ông đã không đồng ý. Sau nhiều lần bàn bạc không tìm được cách giải quyết, ông Thư đã gửi đơn lên TAND TP. Hà Tĩnh nhờ phân chia tài sản.

Theo tìm hiểu, vợ chồng ông Đặng Kim Thư có 2 lô đất tại phường Đại Nài và xã Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh. Vào ngày 8/7/2011, ông Thư đã lập văn bản giao quyền sử dụng đất cho các con. Theo đó, mảnh đất tại phường Đại Nài được chia thành 3 phần, lần lượt chia cho 3 con gái; mảnh đất tại xã Thạch Bình được chia cho con trai. Tuy nhiên, sau đó, ông Thư thay đổi ý định nên ngày 20/4/2016, ông đã đến tại văn phòng công chứng Hồng Lam hủy bỏ văn bản bàn giao quyền sử dụng đất đã lập trước đó. Hay tin ông Thư hủy bỏ văn bản chia tài sản, cho rằng, bố đã già, không còn minh mẫn nên bà Đặng Thị Thanh (con gái ông Thư) đã yêu cầu tòa giám định sức khỏe, tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Đặng Kim Thư.

Trước sự việc, nhiều người dân tại địa phương không khỏi xót xa cho câu chuyện gia đình ông Đặng Kim Thư.

Ông Trần Cao Thắng, nguyên Bí thư khối 4, phường Đại Nài bày tỏ: “Để có được danh tiếng như hôm nay, vợ chồng ông Thư đã trải qua vô vàn khốn khó nên tôi rất thấu hiểu ý nguyện được phụng thờ trên mảnh đất này. Ông Thư vốn là người rất thông minh. Dù đã 90 tuổi nhưng đầu óc rất minh mẫn, vẫn tham gia sinh hoạt tại các CLB thơ. Vậy mà chỉ vì tranh chấp tài sản mọi người trong gia đình lại yêu cầu giám định năng lực hành vi dân sự đối với ông ấy thì thật là đáng buồn”.

Ông Nguyễn Xuân Hương, Chủ tịch UBND phường Đại Nài chia sẻ: "Bản thân là người đứng đầu tại địa phương, tôi cũng rất buồn trước câu chuyện của gia đình ông Đặng Kim Thư. Vốn là một gia đình rất nề nếp, gia phong, để xảy ra câu chuyện như vậy ắt hẳn những người trong cuộc cũng rất đau xót".


thu vien 4 ong t 1491196835
Người cha già đau đớn khi tình cảm gia đình rạn nứt vì tranh chấp tài sản.

Liên quan sự việc, ông Trần Hồng Hải, Phó chánh tòa, TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ án này đã được TAND TP. Hà Tĩnh mở 4 phiên xét xử. Trong quá trình thụ lý, giải quyết tranh chấp di sản thừa kế, bên bị đơn là bà Đặng Thị Thanh đã yêu cầu tòa giám định sức khỏe, tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Đặng Kim Thư. Sau khi xem xét, nhận thấy yêu cầu của bị đơn không có cơ sở, ngày 19/7/2016, TAND TP. Hà Tĩnh ra thông báo trả lại đơn của bà Thanh với nội dung khiếu nại này. Không đồng ý với kết luận này, bà Thanh tiếp tục gửi đơn lên TAND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 26/9/2016, TAND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Thanh, tiếp tục bác bỏ yêu cầu của bà này về việc bị TAND thành phố trả lại đơn. Vẫn không nhất trí, bà Thanh tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên TAND cấp cao.

“Do bên bị đơn có đơn gửi lên TAND cấp cao, nhờ giải quyết vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung vụ án nên hiện nay vụ án đang tạm đình chỉ, chờ kết luận của TAND tối cao theo đúng trình tự của luật tố tụng”, ông Hải thông tin.

“Tôi đã già cả không sống được bao lâu nữa, tài sản cũng để lại hết cho các con, chỉ mong thực hiện được ý nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay”, khóe mắt người cha già chảy dài những giọt nước mắt...

Tác giả bài viết: Ngân Hà

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP